MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Sẽ còn bao nhiêu PSG như vậy ở châu Âu?

    12:00 Thứ hai 14/03/2016

    Sự kiện PSG vô địch Ligue 1 sớm 8 vòng đấu không có gì đặc biệt. Nhìn cách PSG đánh bại Troyes tới 9 bàn có cảm giác như sân chơi Ligue 1 quá nhỏ bé.

    (BongDa.com.vn) – Sự kiện PSG vô địch Ligue 1 sớm 8 vòng đấu không có gì đặc biệt. Nhìn cái cách PSG đánh bại Troyes tới 9 bàn không gỡ dường như có cảm giác sân chơi Ligue 1 là quá nhỏ bé với những gì mà PSG đang có.

    Sẽ còn bao nhiêu PSG như vậy ở châu Âu?
    PSG đang thống trị ở Ligue 1. Ảnh: Internet.

    Việc PSG đăng quang chức vô địch quốc gia Pháp là nhàm chán bởi đã không hề xuất hiện tính cạnh tranh ngay từ đầu mùa giải đến bây giờ. PSG thua trận đầu tiên tại Ligue 1 mùa này trước Lyon với tỉ số 2-1 diễn ra chỉ trước thời điểm họ vừa đăng quang 2 vòng. Thất bại đó chỉ tạo nên một chút bất ngờ nho nhỏ, chứ hoàn toàn không có bất cứ tác động nào đáng kể đóng góp vào cuộc đua vô địch.

    Giải vô địch quốc gia Pháp vốn dĩ đã không hề hấp dẫn kể từ thời điểm Lyon 7 lần liên tiếp vô địch từ năm 2002 đến 2008. Sau đó chức vô địch đổi qua 1 loạt cái tên khác như Marseille, Bordeaux, Lille và đặc biệt là câu chuyện cổ tích của Montpellier năm 2012. Dĩ nhiên không vì vậy mà giải đấu này trở nên hấp dẫn, chỉ là nó đáng xem hơn. Nhưng kể từ khi những khoản đầu tư khổng lồ từ các ông chủ Ả rập đổ vào PSG, điệp khúc vô địch liên tiếp của một đội bóng lại được lặp lại.

    Có thể những chức vô địch liên tiếp của Lyon thời kỳ trước vẫn khiến người ta hứng thú, bởi suy cho cùng tiềm lực của Lyon thời điểm đó là có hạn, gắn nhiều với con người Pháp như Malouda, Govou, Éric Abidal, Mahamadou Diarra. Với PSG trong suốt 4 mùa giải qua thì không, chưa có bất cứ một đối thủ nào nổi lên thách thức thực sự được đội chủ sân Công viên các Hoàng tử, mà khoảng cách giữa PSG và phần còn lại ngày một được nới rộng hơn. Người hâm mộ bóng đá Pháp sẽ không bàn nhiều về chức vô địch của PSG, mà họ chờ xem đội bóng thủ đô nước Pháp thể hiện như thế nào ở Champions League, đó mới là điều có ý nghĩa lúc này.

    Sẽ còn bao nhiêu PSG như vậy ở châu Âu?
    Bayern Munich quá mạnh so với phần còn lại ở Bundesliga. Ảnh: Internet.

    Nhìn từ chức vô địch của PSG, suy rộng ra có rất nhiều nguy cơ các giải vô địch quốc gia lớn khác ở Châu Âu có khả năng chuyển từ trạng thái đa cực, song cực thành đơn cực. Điển hình nhất bây giờ là bóng đá Đức khi ở giải Bundesliga, Bayern Munich đang duy trì được sự thống trị, hơn Dortmund 8 điểm và đã đấu hơn một trận, không chắc chức vô địch sẽ giành cho Bayern, nhưng đang có sự độc tôn khiến cho giải đấu này kém hấp dẫn.

    Tại Italia, Juventus vẫn băng băng trên con đường chinh phục chức vô địch, nhưng quãng thời gian đầu mùa giải này, khi họ tụt xuống tận vị trí thứ 15 là lời cảnh tỉnh nghiêm túc cho thái độ của họ đối với giải quốc nội. Thế độc tôn của “Lão phu nhân” tại Serie A không xuất phát từ việc họ quá mạnh, mà bởi những đối trọng của họ là Inter Milan, AC Milan đang trong thời kỳ khủng hoảng, còn Napoli, Roma, Fiorentina hay Lazio thì chưa được đầu tư đúng mức để chiến đấu trong cuộc chiến đường trường. Serie A vẫn là đơn cực, nhưng không hề nhàm chán như Ligue 1 thời điểm hiện tại.

    Sẽ còn bao nhiêu PSG như vậy ở châu Âu?
    La Liga cần thêm nhiều đội bóng có thể quật ngã được những gã khổng lổ. Ảnh: Internet.

    La Liga thì khá khẩm hơn, chấp nhận trạng thái đa cực với Barca, Real và Atletico Madrid. Người ta không thấy nhàm chán ở giải đấu này bởi ít nhất đến thời điểm hiện tại nó vẫn còn duy trì được tính cạnh tranh mặc dù chỉ với những cái tên quen thuộc. Nhưng như vậy còn hơn không, khả năng xuất hiện một đội bóng như PSG tại La Liga rất khó xảy ra bởi nếu không có những cái tên lạ chen chân vào, thì Barca và Real vẫn luôn là đối trọng của nhau như cái cách họ đã làm suốt chiều dài lịch sử của cả hai đội.

    Ngoại hạng Anh mùa này thực sự hấp dẫn với sự đua tranh của những kẻ ngoài lề như Leicester hay Tottenham. Nếu lo sợ sẽ có một PSG tại giải đấu hàng đầu nước Anh thì câu trả lời là vô cùng khó. Bởi khoảng cách giữa những câu lạc bộ ở xứ sở sương mù là cực kỳ sát nhau, và cũng bởi Man City là minh chứng hùng hồn cho việc những đồng đô-la dầu mỏ sẽ khiến một đội bóng mạnh lên ở giải ngoại hạng Anh, chứ còn độc tôn như cái cách PSG làm ở Ligue 1 thì không bao giờ.

    Ibrahimovic, tiền đạo ngôi sao của PSG đã từng châm chọc đối thủ rằng: “Dường như có 11 đứa bé đứng xung quanh tôi vậy.” Đối với Ligue 1 bây giờ, hình như cũng đang có 19 đứa trẻ vây quanh PSG vậy. Trong bóng đá, nếu không có cạnh tranh, niềm đam mê tự khắc sẽ tiêu tan. Và chỉ hy vọng rằng, đừng có thêm bất kỳ PSG nào, ở giải quốc nội của nền bóng đá lục địa già.

    An Nguyên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...