MỚI NHẤT :
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Scott McTominay chỉ ra trận đấu 'đỉnh nhất' của mình cùng Man Utd

    17:38 Thứ năm 21/05/2020

    BongDa.com.vn Ngôi sao mới nổi của Quỷ đỏ vừa có những chia sẻ thật lòng với cổ động viên nhà.

    Trong khoảng thời gian 2 mùa giải gần đây, Scott McTominay đã vươn mình và trở thành nhân tố quan trọng của Manchester United. Được HLV Jose Mourinho trình làng, cầu thủ người Scotland nhanh chóng bộc lộ những tố chất sáng giá. Đặc biệt, anh tạo dấu ấn đậm nét khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền.

    Riêng mùa giải 2019/20 này, tiền vệ sinh năm 1996 ra sân 27 trận trên mọi đấu trường, ghi 5 bàn thắng cùng với 1 pha kiến tạo. Và nếu không có chấn thương ở giai đoạn cuối năm 2019 vừa qua, có lẽ chàng trai sinh ra tại Lancaster còn được thể hiện nhiều hơn nữa.

    Với sự trưởng thành của Scott McTominay, nửa đỏ thành Manchester có thêm nhiều phương án lựa chọn ở khu trung tuyến. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất trên trang chủ CLB, chân chuyền sinh năm 1996 đã chỉ ra trận đấu đáng nhớ nhất của mình cùng M.U.

    The best match Tominay ever played in as a professional footballer (PSG) - Bóng Đá

     McTominay tranh chấp cùng Verratti. 

    "Đó là một trong những khoảnh khắc khó khăn. Có nhiều trận cầu tôi nghĩ rằng thật đặc biệt. Tôi nghĩ là màn đối đầu với PSG trên sân khách. Sau đó là trận gặp Barca ở Old Trafford. Dù đội bóng đã thua, thế nhưng đó là một đêm tuyệt vời và tôi rất thích. Khi ấy bạn có dịp chơi với những cầu thủ giỏi.

    Mặc dù vậy, bạn không thể chơi với họ ở đẳng cấp cao mỗi tuần tại Premier League. Có lẽ như tôi đã nói, trận PSG rất đặc biệt. Từ cách CLB đạt được kết quả, cách CLB ngược dòng, thật phi thường và sẽ tồn tại lâu trong ký ức của chúng ta", Scott McTominay trả lời trên MUTV.

    Ole Gunnar Solskjaer chia sẻ về Bruno Fernandes:

     
    Giang Nam | 17:08 21/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...