MỚI NHẤT :
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Sát thủ" Rimario rực sáng, Thanh Hóa đánh bại SLNA

    19:20 Thứ sáu 12/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trận Derby Thanh - Nghệ đã diễn ra vô cùng kịch tính, hai đội chơi ăn miếng trả miếng, tuy nhiên ngoại binh Rimario Gordon chơi thăng hoa giúp Thanh Hóa giành trọn 3 điểm.

    Với lợi thế sân nhà và cũng là trận đấu đầu tiên ra mắt CĐV bóng đá xứ Thanh khi ngồi vào ghế nóng thay HLV Nguyễn Đức Thắng ở Thanh Hóa. Vậy nên, HLV Vũ Quang Bảo không ngần ngại tung ra sân đội hình mạnh nhất, để mong muốn giúp đội nhà có được trọn vẹn 3 điểm. 

    CHÍNH THỨC: Thanh Hóa có thuyền trưởng mới thay HLV Đức Thắng - Bóng Đá

    Thanh Hóa có trận đấu ra mắt ấn tượng cùng HLV Vũ Quang Bảo trên sân nhà.

    Ngay ở phút thứ 8, tiền vệ Trọng Hùng dứt điểm từ chấm đá phạt ngay trước vòng cấm SLNA, tuy nhiên thủ môn ĐT Việt Nam Trần Nguyên Mạnh đã chọn vị trí chính xác. Sau những phút đầu chơi có phần bị lép vế, SLNA đã dần lấy lại  thế trận. Phút 28, một pha chuyền bóng khá tốt của SLNA, tạo điều kiện để Vinicius có cơ hội dứt điểm nhưng hậu vệ Thanh Hóa đã kịp thời có mặt giải nguy.

    Thêm một cơ hội nữa được các cầu thủ Thanh Hóa tạo ra nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Phút 31, Văn Thắng chuyền bổng để Steven bứt tốc và dứt điểm một chạm với lực cực mạnh tuy nhiên đang tiếc là bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Trước khi khép lại hiệp 1, Trọng Hùng có pha thử tài Nguyên Mạnh, tuy nhiên tiền vệ trẻ Thanh Hóa không thể đánh bại được thủ môn xứ Nghệ. 

    Bước sang hiệp 2, HLV Vũ Quang Bảo có sự thay đổi trên hàng công, cái tên gây nhiều ấn tượng với bóng đá xứ Thanh là Hoàng Đình Tùng đã được tung vào sân. Sau rất nhiều lần tạo ra sóng gió về phía khung thành thủ môn Trần Nguyên Mạnh, ngoại binh Rimario Gordon ghi bàn khai thông thế bế tắc cho đội nhà.

    Trắng tay trên sân Thanh Hóa, HLV Nam “tố” trọng tài cướp bàn thắng - Bóng Đá

    Rimario tiếp tục tỏa sáng, Thanh Hóa thắng tưng bừng SLNA. 

    Phút 75, một tình huống dàn xếp đá phạt góc rất tốt của đội chủ nhà Thanh Hóa, tiền đạo Rimario đã có pha đánh đầu cận thành tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh mở tỉ số 1-0. Bị dẫn bàn SLNA dâng lên tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã nhận ngay đòn "hồi mã thương"

    Đến phút 86, "quái vật" Rimario bức tốc cực nhanh qua 3 cầu thủ SLNA và chuyền bóng cho Stevens. Tân ngoại binh của Thanh Hóa đã đáp lễ bằng một đường chuyền bóng đẹp để Rimario đệm bóng tung nóc lưới SLNA, ấn định chiến thắng 2-0 cho Thanh Hóa.

    Bàn Thắng: Rimario Gordon (75'; 86')

    Đội hình xuất phát:

    Thanh Hóa: Bá Sơn, Minh Tùng, Văn Thắng, Rimario, Quốc Trung, Trọng Hùng, Văn Cường, Văn Nam, Văn Đại, Kurtaj, Stevens.

    SLNA: Nguyên Mạnh, Damir, Văn Khánh, Đình Hoàng, Đình Đồng, Olaha, Ngọc Toàn, Xuân Mạnh, Văn Bình, Vinicius, Xuân Thắng.

    Phương Nam | 18:05 12/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...