Trong phiên chợ Hè vừa qua, Ricardo Rodriguez là một trong những cái tên gây ‘ồn ào’ sau khi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ 2 ‘ông lớn’ tại giải Ngoại hạng. Tưởng rằng đây sẽ là một thương vụ khá dễ dàng với Chelsea hay Arsenal bởi sức hút đến từ danh tiếng của câu lạc bộ. Tuy nhiên, cuối cùng không cái tên nào có thể giành chiến thắng trong cuộc đua này bởi bản thân ngôi sao mà họ theo đuổi đã quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ quản hiện tại.
Mới đây, Ricardo đã có buổi trả lời với tờ Blick của Thụy Sỹ và đưa ra lý do tại sao anh chọn ở lại nước Đức thay vì gia nhập giải đấu được đánh giá là chất lượng nhất Châu Âu:
“Tôi đoán đây chính là số phận của mình. Chúa muốn tôi đi theo con đường này. Bạn cần một thời điểm thật chính xác để quyết định một thương vụ và rõ ràng trong mùa Hè vừa qua, có rất ít những cái tên ở vị trí của tôi xuất hiện với tư cách là một thương vụ thành công.”
“Tôi không cho rằng 25 triệu euro là mức giá quá cao giành cho mình. Tôi mới chỉ 24 tuổi và vừa chỉ trải qua 4 năm là cầu thủ chuyên nghiệp. Thành thật mà nói tôi không nghĩ một cầu thủ bóng đá nào có giá quá cao. Bản hợp đồng hiện tại của tôi có thời hạn đến năm 2019. Mọi thứ đang diễn ra rất tốt. Tin tôi đi,” hậu vệ sinh năm 1992 cho biết thêm.