Đến với EURO 2016 sau khoảnh khắc bỏ lỡ quả phạt đền trong trận chung kết Champions League với Real Madrid, Juanfran đã phần nào nguôi ngoai nỗi buồn và tập trung hết sức cho đội tuyển Tây Ban Nha. Được HLV Del Bosque trọng dụng và trao cho vị trí quan trọng bên cánh phải, Juanfran đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Đêm nay, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch EURO bằng trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. Juanfran đã có buổi phỏng vấn ngắn về đối thủ sắp tới, đặc biệt là cầu thủ chủ chốt bên kia chiến tuyến lại là đồng đội cũ Turan.
Khi được hỏi về màn trình diễn khá tốt của mình, Juanfran cho biết: “Tôi không biết có phải đây là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi hay không, nhưng mỗi năm tôi luôn cảm thấy tốt hơn, mỗi mùa giải tôi cố gắng nhiều hơn như thể đó là lần cuối cùng mình được chơi bóng vậy.”
Nói về đối thủ, đặc biệt là Turan, Juanfran chia sẻ: “Arda là một cầu thủ tuyệt vời, nếu đó là một ngày anh ấy đạt phong độ tốt nhất, sẽ rất khó để ngăn cản. Mặc dù tình bạn của chúng tôi khá tốt, tôi vẫn mong đội bóng của Turan sẽ không thể làm gì trước Tây Ban Nha.”
Anh cũng không quên gửi lời cảm ơn đến HLV Vicente Del Bosque, người đã dành trọn niềm tin cho anh trong giải đấu lần này. Juanfran bộc bạch: “Tôi rất biết ơn ông ấy, không chỉ là vì tôi được đưa vào đội hình chính, mà là từ lúc tôi được gọi vào tuyển Tây Ban Nha.”