MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Sao M.U nói gì về thất bại của Tam Sư trong loạt luân lưu?

    09:58 Thứ hai 12/07/2021 | 3

    BongDa.com.vn Đội tuyển Anh đã để thua đội tuyển Ý ở loạt sút phạt đền trong trận chung kết EURO 2020 rạng sáng nay.

    Tam Sư có khởi đầu như mơ khi Luke Shaw mở tỷ số từ rất sớm, ngay ở phút thứ 2 của trận đấu. Hậu vệ thuộc biên chế Man Utd dứt điểm quyết đoán sau quả tạt chính xác của Kieran Trippier. Những phút sau đó, tuyển Anh chủ động lùi sâu phòng ngự bên phần sân nhà, nhường thế trận cho tuyển Ý.

    Đến phút 67, Azzurri có bàn gỡ nhờ công của Leonardo Bonucci sau một tình huống đá phạt góc. Tỷ số 1-1 giữ nguyên xuyên suốt 120 phút, buộc hai đội phải phân định thắng thua trong loạt đá luân lưu. 3 cầu thủ trẻ của tuyển Anh là Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đã sút hỏng 3 loạt đá cuối cùng, qua đó mất chức vô địch vào tay tuyển Ý.

    Luke Shaw bênh vực Saka - Bóng Đá

     Luke Shaw mở tỷ số.

    Sau trận đấu, Luke Shaw lên tiếng: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với chúng tôi bây giờ, bằng tư cách là một đội bóng là ở bên cạnh Saka. Chúng tôi đã ôm cậu ấy rất nhiều, bảo cậu ấy hãy ngẩng cao đầu.

    Đó là một loạt sút luân lưu, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra như nhiều người đã biết. Đó là một kinh nghiệm mà cậu ấy sẽ học hỏi nhưng chúng tôi đều ủng hộ cậu ấy, Saka biết điều đó.

    Không chỉ Saka, Rashford, Sancho, chúng tôi ở bên cạnh họ, chúng tôi thắng với tư cách một đội và thua với tư cách là một đội. Không có cá nhân nào phải chịu trách nhiệm.”

    Đội tuyển Anh tập luyện

     
    Endo | 09:28 12/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...