MỚI NHẤT :
  • Nhận định sai lầm của Ange Postecoglou
  • Pochettino bất ngờ cảnh báo các học trò
  • Tân binh rời Liverpool sau 1 mùa giải?
  • Mikel Arteta chốt tương lai của hai ngôi sao
  • Rice tiết lộ áp lực vô hình tại Arsenal
  • Pep Guardiola dự đoán nhà vô địch EURO 2024
  • Chelsea săn đón trung vệ 0 đồng cực chất
  • 'CLB tốt nhất cho Mourinho khi trở lại là Chelsea'
  • Arne Slot khiến người hâm mộ Liverpool mừng hụt
  • CHÍNH THỨC! Thay đổi quan trọng tại EURO 2024
  • Barca tăm tia tiền vệ Arsenal
  • NÓNG! Ten Hag chốt khả năng rời M.U
  • Mikel Arteta hy vọng Man City đánh rơi điểm số
  • Man Utd chốt giá bán Sancho
  • Greenwood đá hỏng phạt đền
  • Sir Jim ngán ngẩm với sự bừa bộn của M.U
  • Ancelotti báo tin vui về Bellingham
  • 4 điều kỳ vọng vào HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam
  • CHÍNH THỨC! David Raya giành Găng tay Vàng Premier League
  • Quyết định sáng suốt của Giám đốc Arsenal
  • Premier League đón cú hích Osimhen
  • Mourinho: "Khi ấy, Barca xuất sắc nhất, và Real cố thay đổi điều đó"
  • Thủng lưới phút 90+1, đá hỏng phạt đền, Uzbekistan dâng chức vô địch cho Nhật Bản
  • Những cầu thủ đánh mất sự nghiệp vì ngục tù
  • 4 cầu thủ Arsenal có tương lai mờ mịt
  • Casemiro - De Jong và nỗi tiếc nuối ở Old Trafford
  • Thần đồng gây chú ý trong buổi tập của Man Utd
  • Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn với Man United ngay từ 1 vị trí
  • Tâm trạng của Salah sau drama
  • Cú hích xuất hiện, bầu không khí rộn ràng trên sân tập Arsenal
  • Van Dijk bị chê quá chậm so với Premier League
  • Xavi xác nhận, Barca đón "tân binh" cực chất lượng
  • Arsenal đón "bệnh binh" trở lại sau 9 tháng
  • Hung tin Bruno Fernandes ập đến Man Utd
  • Hình phạt nào là đủ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá?
  • CHÍNH THỨC: Reus chia tay Dortmund
  • Chelsea chi đậm cho thần đồng Brazil
  • Đội hình nào Arteta sử dụng để đấu Bournemouth?
  • 5 cái tên có thể thay thế Marcus Rashford tại Man United
  • Man City đón cú hích lớn
  • Sao Liverpool: ''Chúng tôi chuẩn bị có một trận đấu lớn''

    18:00 Thứ sáu 29/11/2019

    BongDa.com.vn Trước lượt trận cuối của vòng bảng Champions League tới 10 ngày, một ngôi sao của Liverpool đã ''lên dây cót tinh thần'' cho toàn đội.

    Trận hòa với Napoli trên sân nhà Anfield đã khiến Liverpool chưa thể sớm giành quyền đi tiếp, bất chấp việc họ vẫn đang dẫn đầu tại bảng E của UEFA Champions League. Với các kết quả đã có, chuyến hành quân tới sân của Red Bull Salzburg vào rạng sáng ngày 11/12 (giờ Việt Nam) sẽ lại là một lần nữa, Liverpool phải chờ đến lượt trận cuối cùng của vòng bảng để định đoạt số phận của mình.

    Dù còn hơn 10 ngày nữa trận đấu mới diễn ra, ngay từ lúc này, hậu vệ Trent Alexander-Arnold đã có những phát biểu hướng về cuộc đụng độ quan trọng. Tuy nhiên, ngôi sao của Liverpool tỏ ra lạc quan bởi đội bóng của anh đã đánh bại các nhà vô địch nước Áo ở lần gặp nhau gần nhất, và việc lặp lại thành tích tương tự - theo Alexander-Arnold - là hoàn toàn khả thi.

    "Chúng tôi biết rằng chúng tôi là một đội mạnh đã đánh bại họ tại Anfield. Giờ chúng tôi cần phải đến đó và nhận được kết quả tương tự - đó là những gì chúng tôi hy vọng sẽ làm được", chàng trai 21 tuổi nói với Liverpoolfc.com. ‘’Điều mà chúng tôi cần hướng tới là lọt vào vòng đấu tiếp theo và tiếp tục từ đó.’’

    'We’ve got a big game on our hands': Trent already anticipates decisive Salzburg clash - Bóng Đá

    Trent Alexander-Arnold hiểu được tầm quan trọng của chuyến làm khách tới sân của Red Bull Salzburg.

    "Đối với CLB, đó là điều rất quan trọng và chúng tôi biết rằng chúng tôi chuẩn bị có một trận đấu lớn."

    Trước lượt trận thứ 5 của vòng bảng Champions League, Liverpool đã đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để sớm giành vé đi tiếp, song họ đã không thể hoàn thành nhiệm vụ khi chỉ hòa 1-1 với Napoli. Điều này tất nhiên khiến các cầu thủ có phần thất vọng, nhưng theo Alexander-Arnold, đó là một trận đấu cực kỳ khó khăn nên 1 điểm vẫn là điều tích cực.

    "Rõ ràng là chúng tôi muốn giành chiến thắng càng nhiều trận càng tốt và chúng tôi đã không thể làm được điều đó", anh tiếp tục.

    "Chúng tôi luân chuyển quả bóng nhanh hơn rất nhiều, chúng tôi đã tạo ra thêm một vài cơ hội. Họ [Napoli] đã phải lùi rất sâu, do đó chúng tôi có thêm không gian trên phần sân của họ.’’

    "Thật khó để tạo ra cơ hội và chúng tôi đã phải ghi bàn từ một tình huống cố định, nhưng chúng tôi vẫn rất vui vì đã có 1 điểm.’’

    'We’ve got a big game on our hands': Trent already anticipates decisive Salzburg clash - Bóng Đá

    Theo Alexander-Arnold, các cầu thủ Liverpool vẫn hài lòng dù chỉ có 1 điểm từ trận gặp Napoli.

    "Chúng tôi vẫn ở vị trí dẫn đầu trong bảng đấu, và chúng tôi biết rằng còn 1 trận đấu khác để đảm bảo vị trí của mình trong giai đoạn sau. Đây sẽ là một thử thách khó khăn cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đang ở một vị trí vững chắc."

    Nếu muốn chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng, Liverpool sẽ phải giành được 3 điểm trước RB Salzburg. Tuy nhiên, trong trường hợp Napoli không thể đánh bại Genk, một trận hòa trên đất Áo cũng là đủ để giúp Lữ đàon Đỏ hoàn thành nhiệm vụ này.

    Cũng liên quan đến Trent Alexander-Arnold, anh đã không được ra sân từ đầu trong trận hòa Napoli, và đây là điều đã khiến cựu tiền đạo Michael Owen tỏ ra rất ngạc nhiên.

    Xem pha kiến tạo đầu tiên của Trent Alexander-Arnold cho Liverpool:

    Ngọc Bách | 14:02 29/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...