MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • Sao Juventus nói điều thật lòng về 'đối tác lâu năm' Ronaldo

    23:17 Thứ năm 12/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chân sút sinh năm 1987 đang dần tìm lại được bản năng sát thủ trong màu áo đội bóng thành Turin.

    Trong mùa hè 2019, Gonzalo Higuain trở về Juventus sau mùa giải 2018/2019 bị đem đi cho mượn tại AC Milan và Chelsea. Anh từng được ban lãnh đạo đội bóng thành Turin rao bán trên TTCN nhằm dọn đường đón về một tiền đạo 'bom tấn' khác. 

    Xác định bị trở thành người thừa, Gonzalo Higuain đã lao vào tập luyện với quyết tâm cao nhất nhằm ghi điểm trong mắt tân HLV Maurizio Sarri. Sự nỗ lực của 'El Pipita' cuối cùng đã được BLĐ ghi nhận và giữ lại trong đội hình ở mùa giải 2019/2020.

    Mới đây, chân sút sinh năm 1987 lập một siêu phẩm trong màu áo Juventus ở chiến thắng 4-3 trước Napoli. Pha xử lý khéo léo của Higuain đã biến một 'siêu trung vệ' như Kalidou Koulibaly thành trò cười trước khi tung pha vẩy má ngoài điệu nghệ hạ gục thủ môn Alex Meret.

     - Bóng Đá

    Pha xử lý và ghi bàn tinh tế của Gonzalo Higuain trong màu áo Juventus. 

    Chia sẻ với Sky Sports sau quãng thời gian đầu mùa, Gonzalo Higuain cho biết: "Ngay từ khi quay về đây, tôi đã lên ý tưởng rõ ràng. Tôi muốn ở lại chiến đấu cho Juventus." 

    "Đội bóng này là một đội ngũ tuyệt vời, họ sở hữu một lượng lớn người hâm mộ. Tôi rất vui khi có mặt ở đây."

    Trong giai đoạn đầu tại Juventus, Higuain đã lấy số áo 9. Tuy nhiên, sau khi quay lại hiện anh đã chọn số 21. Nhiều người cho rằng Bianconeri muốn dọn đường để đón một 'bom tấn' nên tước lấy áo số 9 của tiền đạo người Argentina, tuy nhiên Gonzalo Higuain đã dập tắt tin đồn này. 

    "Đây là sự lựa chọn của tôi. Tôi quyết định thay đổi và chuyển sang số 21, đó là ngày con gái tôi chào đời."

     - Bóng Đá

    Cristiano Ronaldo và Gonzalo Higuain ngày còn khoác áo Real Madrid. 

    Gonzalo Higuain đã chơi cặp với Cristiano Ronaldo tại Real Madrid từ năm 2009 đến 2013. Sau 6 năm xa cách, họ đã tái hợp với nhau ở một màu áo mới. 'El Pipita' đã nói điều thật lòng về đối tác lâu năm này.

    "Tôi đã chơi với Cristiano trong nhiều năm tại Real Madrid, khi tôi ra đi anh ấy vẫn là một cầu thủ ở độ tuổi trẻ trung và sung mãn. Khi gặp lại nhau lần này, tôi đã nhìn thấy một con người hoàn thiện hơn, anh ta luôn có tham vọng và khao khát chiến thắng mọi đối thủ. Thành thật mà nói, tôi rất vui vì tiếp tục được trở thành đồng đội với Ronaldo lần thứ 2."

    Xem lại siêu phẩm của Gonzalo Higuain nã tung lưới đội bóng cũ Napoli

    Lê Dũng | 22:30 12/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...