MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Sane sút phạt đẹp mắt, Man City ngược dòng thành công trước Hoffenheim

    05:36 Thứ năm 13/12/2018

    BongDa.com.vn Dù bị dẫn bàn trước nhưng sự tỏa sáng của Leroy Sane đã mang về cho Man City 3 điểm trọn vẹn trong đêm qua.

    Cuối tuần qua, Man City đã có một cú vấp ngã bất ngờ trước Chelsea qua đó mất đi chuỗi 15 trận bất bại ở Premier League. Thất bại đó như đụng chạm vào niềm kiêu hãnh của Pep Guardiola và các học trò. Đây là lí do họ cần tìm một đối thủ để trút giận. Trọn hay Hoffenheim là một miếng mồi cực kì thích hợp vào thời điểm này. 

    Sane sút phạt đẹp mắt, Man City ngược dòng thành công trước Hoffenheim - Bóng Đá

     Man City bất ngờ bị thủng lưới sớm. 

    Tại Champions League, Man City đã chắc chắn đi tiếp. Họ chỉ cần cầm hòa Hoffenheim là đủ kết thúc vòng bảng với ngôi đầu. Ngược lại, thành tích bết bát của Hoffenheim ở trời Âu khiến họ thậm chí không còn cơ hội được dự Europa League khi bị đội bóng đứng thứ 3 bỏ xa. 

    Việc không áp lực nào đè nén khiến đội khách bất ngờ chơi hay trong những phút đầu tại Etihad. Họ cầm bóng chắc chắn và thi triển những pha phản công sắc xảo. Phút 16, trung vệ Laporte mắc sai lầm nghiêm trọng khi đẩy ngã một cầu thủ áo bã trầu trong vòng cấm. Trọng tài chính không do dự chỉ tay ngay vào chấm phạt đền. Trước một cơ hội ngàn năm có một, Tiền đạo Andrej Kramaric đã bình tĩnh đánh bại Ederson, mở tỉ số cho trận đấu. 

    Sane sút phạt đẹp mắt, Man City ngược dòng thành công trước Hoffenheim - Bóng Đá

     Sane và siêu phẩm đá phạt ở cuối hiệp một. 

    Dính bàn thua bất ngờ, Man City như bừng tỉnh. Họ cầm bóng và tấn công như vũ bão trong những phút cuối hiệp một để tìm bàn gỡ. Phút 33, khung thành của Hoffenheim rung chuyển sau cú đánh đầu ngược Otamendi. May cho đội khách, bóng chạm mép trên xà ngang và đi ra ngoài. Tuy nhiên, dưới sức ép khủng khiếp của các chân sút áo xanh, điều gì đến cũng phải đến. Đúng những giây bù giờ cuối cùng của hiệp một, Leroy Sane có một pha sút phạt tuyệt đẹp để kéo trận đấu về vạch xuất phát. 

    Sane sút phạt đẹp mắt, Man City ngược dòng thành công trước Hoffenheim - Bóng Đá

     Dấu chấm hết cho những hi vọng có điểm của đội khách. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, Kyle Walker và Fabian Delph được tung vào sân để thay thế những sao trẻ. Toan tính của Pep tiếp tục phát huy hiệu quả ở phút 61. Từ một pha phản công chớp nhoáng, Raheem Sterling tỉa bóng thuận lợi để Sane băng lên dứt điểm gọn gàng, mang về bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Man City. 

    Như vậy, với 13 điểm sau 6 lượt trận, The Citizens dễ dàng đi tiếp với ngôi nhất bảng. Đội bóng thứ hai giành quyền đi tiếp ở bảng F là Lyon. 

    Chung cuộc: Man City 2-1 Hoffenheim 

    Ghi bàn: 

    Man City: Sane 45, 61'

    Hoffenheim: Karamaric 16' (phạt đền)

    Đội hình ra sân: 

    Man City (4-3-3): Ederson; John Stones, Nicolas Otamendi, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko; Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Phil Foden; Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Leroy Sane.

    Hoffenheim (3-4-1-2): Oliver Baumann; Kasim Adams, Benjamin Hubner, Pavel Kaderabek; Joshua Brenet, Dennis Geiger, Florian Grillitsch, Nico Schulz; Leonardo Bittencourt; Andrej Kramaric, Joelinton.

    Những pha bóng hay của Sane: 

    Ngọa Long | 04:47 13/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...