MỚI NHẤT :
  • Klopp nói thẳng về đẳng cấp của Aston Villa
  • 3 tiền đạo trẻ có thể thay Lewandowski ở Barca
  • Barca tính đưa thần đồng vào thỏa thuận siêu hời
  • Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu: Kane bỏ xa Mbappe
  • 5 thương vụ thành công nhất La Liga 2023/24
  • Chris Sutton nêu khu vực Arsenal xuất sắc hơn Man City
  • Arsenal cổ vũ Spurs, Aston Villa thành fan Man City
  • Sao Chelsea thăng tiến lên tầm cao mới
  • Man United đón 4 trụ cột trở lại trận gặp Newcastle
  • Man City chào đón viện binh quan trọng trở lại
  • Man City đã chấm được người thay thế De Bruyne
  • "Đó là một pha đánh đầu xuất sắc"
  • Hiện tượng Genoa khiến các ông lớn sục sôi
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe thắng giải lần thứ 5 liên tiếp
  • Ian Wright: "Garnacho trở thành cứu tinh của Arsenal"
  • Mbappe và chủ tịch PSG cãi nhau lớn
  • CHÍNH THỨC: Kiatisak từ chức HLV trưởng CAHN
  • Bến đỗ bất ngờ cho Bruno Fernandes
  • HLV Bình Định nói thẳng khả năng Đình Trọng trở lại ĐT Việt Nam
  • “CĐV Real sẽ không chấp nhận cậu ấy”
  • Ngày Pep dập tắt giấc mơ hão huyền
  • Gary Lineker so sánh tiền đạo Chelsea với Messi
  • Ancelotti: "Tuần trăng mật vẫn tiếp tục"
  • Những điểm nhấn Bundesliga vòng 33
  • Sếp lớn Barca lên tiếng về tương lai thần đồng
  • Lộ thời điểm HLV Troussier trở thành sếp lớn ở LĐBĐ Indonesia
  • Những gương mặt ấn tượng nhất Serie A vòng 36
  • Pedri cần được "chữa lành"
  • Real vs Alaves (2h30, 15/5): Trận thắng thứ 29
  • Real công bố đội hình, ngọc quý 20 tuổi góp mặt
  • "Cú lừa" Marcus Rashford
  • Trò hề ở Old Trafford tượng trưng cho sự suy tàn của M.U
  • Spurs vs Man City (2h, 15/5): Định đoạt ngôi vương
  • Juve nghĩ ra cách để mua Koopmeiners
  • HAGL thăng hoa, HLV chỉ ra 1 sai lầm của bầu Đức
  • "Odegaard là cầu thủ hay nhất Premier League"
  • Milan mất cầu thủ quan trọng đến hết mùa
  • Tương lai Kamada đã sáng tỏ
  • Milan ra sức phá bĩnh Napoli vụ Conte
  • Ưu và nhược điểm khi Liverpool bán Nunez
  • Samir Nasri – Tương lai bất định!

    13:01 Thứ ba 13/10/2015

    Tương lai của Samir Nasri đang trở nên bất định hơn bao giờ hết. Tiền vệ này chỉ là sự lựa chọn thứ yếu của HLV Pellegrini trên hàng tiền vệ của Man City.

    (BongDa.com.vn) – Tương lai của Samir Nasri đang trở nên bất định hơn bao giờ hết. Tiền vệ người Pháp hiện tại, chỉ là sự lựa chọn thứ yếu của HLV Manuel Pellegrini trên hàng tiền vệ của Man City.

    Samir Nasri - Tương lai bất định!
    Samir Nasri chỉ là sự lựa chọn thứ yếu của HLV Manuel Pellegrini trên hàng tiền vệ của Man City. Ảnh: Internet.
     mùa giải trước, anh đánh mất vị trí của mình và tay người đồng đội Jesus Navas. Còn mùa này, tương lai của cựu cầu thủ Arsenal coi như đã được định đoạt sau khi đội chủ sân Etihad có thêm hai sự bổ sung chất lượng đá cùng vị trí của anh: đó là Raheem Sterling và Kevin de Bruyne.

    Thật ra, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, đã có nhiều thông tin cho rằng Inter Milan đội bóng do cựu HLV Man City – Roberto Mancini dẫn dắt đánh tiếng hỏi mua Nasri và HLV người Italia cũng muốn tái ngộ cùng cậu học trò cũ ở Serie A.

    Không phải ngẫu nhiên khi Inter dạm hỏi mua Nasri, bởi họ biết thừa là Man City đang rất thừa mứa tiền vệ. Và những gì xảy ra với Nasri ở mùa giải 2014/15 là minh chứng rõ nét, tiền vệ người Pháp cũng muốn tìm một bến đỗ mới để được ra sân thi đấu thường xuyên hơn. Cho dù, mới đây cầu thủ sinh năm 1987 này phát biểu như đinh đóng cột rằng: Anh sẽ chơi bóng tại Premier League và sẽ chỉ treo giày tại giải đấu MLS của Mỹ.

    Nói là thế, nhưng ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra ở phía trước. Như trường hợp của Edin Dzeko mới đây, cùng là đồng đội của Nasri ở Man City cũng đã quyết định đến CLB Roma tìm kiếm một suất đá chính thay vì mãi làm người dự bị tại Etihad.

    Thật sự, phong độ của Nasri không có sự ổn định cao như ngày anh còn khoác áo Arsenal. Tại Man City, có mùa anh chơi rất hay nhưng cũng có mùa rất thất thường. Nhưng có một điều đáng chú ý là trong hai mùa giải Man City giành danh hiệu VĐQG Anh (2011/12 và 2013/14) thì Nasri đều chơi với phong độ cao nhất và có những đóng góp rất quan trọng.

    Samir Nasri - Tương lai bất định!
    Nasri nên bắt đầu suy nghĩ về kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới. Ảnh: Internet.

    Cũng phải nói là tại Man City, Nasri rất hay gặp nhiều những chấn thương khá nặng. Và sau những lần trở lại anh thường chơi không mấy nổi bật, có lẽ là vì cảm giác bóng lẫn thể lực không tốt khi phải ngồi ngoài quá nhiều vì chấn thương. Mùa trước, Nasri cũng vì chấn thương quá nhiều nên không có phong độ ổn định, đành ra phải thường xuyên đá dự bị cho Jesus Navas và David Silva. Minh chứng là tại Premier League mùa trước, Nasri chỉ chơi đúng 24 trận và quá trong số đó là vào sân từ băng ghế dự bị.

    Chuyện phải làm “kép phụ” bất đắt dĩ cũng đã và đang diễn ra với tiền vệ người Pháp ở chuỗi trận đầu mùa này của Man City. Sau 11 trận đã đấu của Man City, Nasri ra sân bảy trận và anh đá chính đúng hai trận. Đáng nói là ở bốn trận liên tiếp, từ vòng 1 đến vòng 4 tại Premier League không một lần, Nasri đá chính mà chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Mặc dù vậy, mỗi lẫn vào sân thay người tiền vệ mang áo số 8 của Man City chơi rất ấn tượng, như thể anh đang cố gắng nhắc nhỡ ông thầy Pellegrini rằng mình đủ sức cạnh tranh một suất đá chính trên hàng tiền vệ đông lúc của The Citizens hiện tại.

    Quả thực, ở mùa giải này hàng tiền vệ của Man City có quá nhiều cái tên chất lượng. Có đến sáu cái tên chơi ở vai trò tiền vệ tổ chức: Đó là Silva, Navas, Nasri, Sterling, Bruyne và cầu thủ trẻ Roberts. Đó là chưa kể Toure cũng có thể chơi ở vị trí này khi cần. Việc có quá nhiều sự lựa chọn tốt khiến cho HLV Pellegrini cảm thấy rất đau đầu và khó xử. Chọn người này thì lại mất người kia, bởi ai cũng có thế mạnh riêng và ai cũng muốn ra sân thể hiện mình.

    Và những gì diễn ra ở các trận đấu vừa qua là kết quả cho thấy, Nasri chưa thể chiếm được sự ưu ái của Ngài kỹ sư khi anh chỉ xếp sau các cái tên trên, ngoại trừ cầu thủ trẻ Roberts. Nếu được đá chính thì cũng vì một lý do nào đó, hoặc là các cầu thủ khác gặp chấn thương.

    Và có lẽ, giờ là lúc Nasri nên bắt đầu suy nghĩ về kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới đi là vừa, nếu như anh không muốn là người thừa tại Man City. Ở tuổi 28, đã từ giã đội tuyển Quốc gia thì việc được ra sân thi đấu thường xuyên với mọi cầu thủ là điều hạnh phúc nhất, không riêng gì Samir Nasri.

    (Bạn đọc: Nt Tương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...