Chỉ phải đối đầu đội bóng xếp chót bảng Huesca tại vòng 22 La Liga, tuy nhiên Real Madrid lại gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối thủ. Rõ ràng những chấn thương và sự thiếu sáng tạo trong lối chơi đã khiến đoàn quân HLV Zinedine Zidane rơi vào bế tắc, thậm chí còn bất ngờ nhận bàn thua ngay sau giờ nghỉ.
May mắn cho Real bởi đội hình của họ vẫn sở hữu những nhân tố đủ sức thay đổi cục diện trận đấu và lần này người tỏa sáng chính là trung vệ Raphael Varane.
Xuất phát từ cú sút phạt chạm xà ngang của Karim Benzema ở phút 54, ngôi sao người Pháp đã có tình huống chọn vị trí chính xác để bật cao đánh đầu vào lưới trống, qua đó quân bình tỷ số cho Los Blancos. Chưa dừng lại ở đó, khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, Varane lại tiếp tục tỏa sáng ở một pha bóng cố định giúp đội nhà giành thắng lợi nghẹt thở.
Sắm vai người hùng, trung vệ 27 tuổi tỏ ra rất phấn khích trong buổi phỏng vấn sau trận. Anh cho biết:
"Tôi cảm thấy rất vui, đã lâu rồi tôi không ghi bàn cho Real. Tôi luôn cố gắng hết sức để mang lại những đóng góp tích cực vào lối chơi chung và hôm nay, tôi đã đạt được nguyện vọng với một cú đúp, tôi thực sự hài lòng."
Kết quả chung cuộc: Huesca 1-2 Real
Ghi bàn
Huesca: Javi Galan (48')
Real: Raphael Varane (54', 84')
Varane: Chúng tôi vô cùng tự tin