Cuối tuần qua, dư luận đã được một phen xôn xao khi nhiều nguồn tin khẳng định các tuyển trạch viên của Juventus đã có mặt tại sân Anfield để ‘’xem giò’’ 3 ngôi sao Mohamed Salah, Christian Eriksen và Son Heung-min. Tuy nhiên, có vẻ như đã có một sự hiểu lầm, bởi theo khẳng định của nhà báo Simon Hughes, đối tượng của Bà đầm Già chỉ có 1 – và đó không phải là ngôi sao nào của Liverpool cả.
"Juventus đã xem Eriksen tại Anfield vào Chủ nhật", Hughes viết trên Twitter. "Khi được hỏi cầu thủ nào của Liverpool mà họ muốn ký hợp đồng, một quan chức của CLB Ý nói: ‘Chúng tôi không thể đủ khả năng’."
Lời khẳng định của Simon Hughes tỏ ra khá đáng tin cậy, bởi sau những kỳ chuyển nhượng mạnh tay và quỹ lương rất lớn đang phải gánh trên vai, nhà đương kim vô địch Serie A khó lòng kích hoạt những bom tấn như Mohamed Salah - người mà giá trị không thể dưới 100 triệu bảng. Trong khi đó, Christian Eriksen đã được xem là mục tiêu của Juve trong khoảng thời gian tương đối dài, do đó việc các tuyển trạch viên Ý tới Anh theo dõi cầu thủ này cũng là lý giải hợp lý hơn cả.
Nói riêng về Eriksen, nếu các tuyển trạch viên của Juventus thực sự đánh giá cầu thủ người Đan Mạch qua màn trình diễn trên sân Anfield tuần qua, anh có thể đã mất điểm không ít trong mắt đội chủ sân Allianz. Tiền vệ 27 tuổi đã thi đấu kém cỏi đến nỗi chuyên gia của Sky Sports, Charlie Nicholas phải lên tiếng gọi cầu thủ này là ‘’người qua đường’’ ở Tottenham.
Xem siêu phẩm của Christian Eriksen vào lưới Brighton: