MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Sài Gòn FC, sự quan tâm và thử thách

    20:45 Thứ hai 18/04/2016

    (BongDa.com.vn) - Sài Gòn FC vừa có trận cầu ra mắt khán giả thành phố Hồ Chí Minh, một sự khởi đầu không đến nỗi nào, cả trên sân lẫn trên khán đài.

    (BongDa.com.vn) – Sài Gòn FC vừa có trận cầu ra mắt khán giả thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất, một sự khởi đầu không đến nỗi nào, cả trên sân lẫn trên khán đài.

    Sài Gòn FC, sự quan tâm và thử thách
    Sài Gòn FC đã có trận ra mắt khán giả TP. Hồ Chí Minh không đến nỗi nào. Ảnh: Quang Thịnh.

    Hơn 8.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất để chứng kiến Sài Gòn FCQNK Quảng Nam thi đấu, một con số ấn tượng so với mặt bằng chung V-League hiện giờ, và càng đáng nói hơn khi đây là sân Thống Nhất, vốn đìu hiu nhiều năm nay.

    Người Sài Gòn có còn yêu bóng đá không, nhìn số cổ động viên có thể biết được. Nỗi lo sợ bị “ghẻ lạnh” của CLB đến từ Thủ đô đã phần nào tiêu tan, Sài Gòn vốn mến khách và điều đó đã được kiểm chứng. Vấn đề của Sài Gòn FC lúc này, không phải là gầy dựng sự quan tâm của khán giả nữa, mà là một việc nhiều thử thách hơn, chính là giữ được sự quan tâm đó.

    Thật vậy, cái gì mới bắt đầu đều có sự hiếu kỳ của công chúng, trong số hơn 8.000 khán giả đến sân, dĩ nhiên có đa phần là những người chỉ tò mò xem đội bóng này thể hiện như thế nào, đá có “xem được” hay không, có chơi xấu, đá thô bạo hay không, chứ bắt họ yêu thích ngay rõ ràng là điều không thể.

    Và cũng sẽ có người hoài niệm về Cảng Sài Gòn, về Hải Quan,… nhưng Sài Gòn FC không cần phải quá lo lắng về việc có thể bị so sánh, vì những khán giả đó đều đã là người trung tuổi và họ hiểu không thể bắt một đội bóng trẻ có thể hóa tượng đài ngay được.

    Cho nên việc Sài Gòn FC phải cố gắng là đá sao cho khán giả “xem được”. Chỉ hai chữ thôi nhưng đó là công việc chẳng hề đơn giản. Có thể trận đầu tiên khán giả còn xuề xòa, và thật sự thì việc một CLB toàn nội binh đá với một CLB có ba “tây” mà kết quả hòa, thì cũng là đáng khen.

    Nhưng ở những trận sau, cần có sự cố gắng nhiều hơn nữa, lối chơi rõ ràng hơn nữa, gắn kết hơn, và có những cầu thủ vượt trội hơn, chứ thực tình mà nói, những gì đội thể hiện ở trận ra mắt còn ở mức khá nhạt nhòa, chưa định hình rõ lối chơi, đối thủ QNK Quảng Nam cũng chỉ ờ mức trung bình nên trận đấu không có nhiều tình huống hấp dẫn. Nếu cứ đá như vậy, sẽ khó để níu kéo sự quan tâm của khán giả.

    Sài Gòn FC, sự quan tâm và thử thách
    Sài Gòn FC cần nhiều nỗ lực để biến những khán giả TP. Hồ Chí Minh thành cổ động viên của mình. Ảnh: Quang Thịnh.

    Tất nhiên, sự cố gắng của các cầu thủ là rất đáng ghi nhận, khán giả có thể sẽ vẫn ủng hộ thêm nhiều vòng đấu nữa, nhưng về lâu về dài, để từ khán giả trở thành người hâm mộ, thành cổ động viên trung thành, thì Sài Gòn FC cần có sự nâng cấp về chất lượng hơn nữa. Hy vọng những người đứng sau CLB này không xem đây chỉ là một phi vụ làm ăn, mà thực sự giành tâm huyết cho bóng đá, người Sài Gòn sẽ không phụ ai có tấm lòng.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...