MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Sài Gòn: Đất không thiêng, chim kiêng đậu

    21:18 Thứ tư 09/03/2016

    (TinTheThao.com.vn) - Câu chuyện về một Sài Gòn FC vẫn cứ tiếp diễn và khắc khoải khôn nguôi trong lòng của người dân Sài Gòn.

    (BongDa.com.vn) – Câu chuyện về một Sài Gòn FC vẫn cứ tiếp diễn và khắc khoải khôn nguôi trong lòng của người dân Sài Gòn. Người dân nơi đây không chắc chắn sẽ khoác áo CĐV của một Sài Gòn FC để đến sân Thống Nhất mỗi khi đội bóng ra sân. Nhưng người dân vẫn muốn nhắc về những hoài niệm của nền bóng đá Sài Gòn, mảnh đất trở nên mất thiêng trong thời kỳ đổi mới.

    Sài Gòn: Đất không thiêng, chim kiêng đậu
    Người Sài Gòn luôn hoài niệm về một thời oanh liệt trong làng bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Một cách công bằng nhất, Sài Gòn chính là nơi sản sinh rất nhiều tài năng của bóng đá. Nơi đây đã từng là nguồn cung cấp dồi dào các tuyển thủ cho các đội tuyển Việt Nam. Nhưng rồi, những thế hệ cầu thủ – HLV ấy đều không thành công ở mảnh đất Sài Gòn, nơi đáng ra phải là bệ phóng để họ vươn tầm. Dẫu đáng tiếc nhưng mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu thì không một ai biết được.

    Còn nhớ, năm 1995 khi bộ đôi tiền đạo Lê Huỳnh Đức và Trần Minh Chiến tung hoành trên các sân cỏ, nhiều người đã tin rằng nếu giã từ sự nghiệp thì sau này họ sẽ là hạt nhân rất tốt cho bóng đá Sài Gòn. Nhưng tiếc là, cho đến nay, cả hai không còn bất kỳ sự đóng góp nào cho mảnh đất này nữa. Tương tự như vậy là không ít những cái tên đã từng làm mưa làm gió ở sân Thống Nhất.

    Có thể đó là những Võ Hoàng Bửu, Huỳnh Hồng Sơn, Đặng Trần Chỉnh hay Lư Đình Tuấn chẳng hạn, họ được đánh giá là rất tài năng nhưng không sáng được trong nền bóng đá Sài Gòn. Chuyện những người đi trước là vậy còn thế hệ sau cho đến bây giờ cũng không thể trình làng một thế hệ nào có thể vực dậy nền bóng đá của Sài Gòn.

    Một điều tréo ngoe và ngạc nhiên là bóng đá Sài Gòn lại được nhắc nhiều đến bằng những sân phủi, phong trào hoặc futsal. Còn một đội bóng chuyên nghiệp thật sự lại là niềm khắc khoải không biết đến khi nào mới dừng lại. Cũng vì sự khắc khoải ấy mà Sài Gòn đã không ít lần chấp nhận “phận tầm gửi” của không ít đội bóng để mong rằng đó sẽ là những cú hích để vực dậy nền bóng đá đang nguội lạnh nơi này.

    Thất bại. Tiếp tục là một sự thất bại đáng tiếc của những đội bóng này. Sài Gòn Hải An United, Navibank Sài Gòn hay XMXT Sài Gòn, họ đều cố gắng trong phạm vi có thể để cùng với bóng đá Sài Gòn phát triển. Nhưng đúng là, Sài Gòn đã trở thành một mảnh đất mất thiêng và rồi dần trở thành một vùng trắng trên bản đồ V-League. Điều đó cũng khiến đã lâu lắm rồi, các đội tuyển Việt Nam thiếu vắng bóng dáng tuyển thủ của Sài Gòn.

    Sài Gòn: Đất không thiêng, chim kiêng đậu
    Liệu Sài Gòn FC có trụ nổi trên mảnh đất mất thiếng? Ảnh: Quang Thịnh.

    Với sự mất thiêng này, liệu rằng Sài Gòn FC có thành công hay sẽ đi theo con đường thất bại như những đội bóng trước? Thời gian chắc chắn sẽ trả lời rất nhanh thôi. Một mảnh đất mà những “con chim” đều cân nhắc và kiêng đậu thì mảnh đất cần phải xem lại nguyên nhân vì sao và cách khắc phục thế nào. V-League đang ở tuổi 16 nhưng bóng đá Sài Gòn tiếp tục vắng bóng ở đấu trường này thì đáng buồn quá.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...