MỚI NHẤT :
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • Roy Keane rời Man United vì khoản tiền phạt 5000 bảng Anh

    16:08 Chủ nhật 20/08/2017 | 2

    BongDa.com.vn Cựu thủ lĩnh của Manchester United mới đây đã có cuộc phỏng vấn hồi tưởng lại những ngày tháng trước khi anh quyết định nói lời tạm biệt Quỷ đỏ hồi tháng 12, 2005.

    Theo đó, Keane đã bị yêu cầu nộp khoản tiền phạt 5000 bảng Anh vì buổi phỏng vấn mang nhiều yếu tố nhạy cảm trên MUTV về một trận đấu của đội bóng. Tuy nhiên, cựu danh thủ người Ireland cho rằng bản thân không xứng đáng phải nhận hình phạt đó và đã kháng án trước ban lãnh đạo của United. Động thái đó là lý do chính khiến anh phải nói lời chia tay Quỷ đỏ, chứ không phải bởi những cuộc cãi vã với HLV Alex Ferguson như báo giới đăng tải.

    Roy Keane rời Man United vì khoản tiền phạt 5000 bảng Anh - Bóng Đá

     

    “Lý do duy nhất khiến tôi rời khỏi Man United là bởi tôi đã kháng án khi nhận được hình phạt tài chính rơi vào khoảng 5000 bảng. Nếu tôi không làm điều đó, có lẽ tôi đã không rời Old Trafford. Các bạn đừng nên để những lời dối trá làm mụ mị đầu óc. Tôi không chấp nhận hình phạt vì tôi cảm thấy mình không xứng đáng bị phạt chỉ vì phát biểu về một trận đấu trên kênh truyền hình của đội bóng.

    “Man United đã phạt tôi khoảng 500,000 bảng trong suốt sự nghiệp tại đó vì tôi bị truất quyền thi đấu và tôi luôn chấp hành. Tôi rời khỏi đội bóng trong thế ngẩng cao đầu, tôi cảm thấy ổn với hành động của mình, tôi luôn cảm nhận rằng mục đích của tôi chỉ là làm những gì tốt nhất cho Man United.”

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 16:20 20/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...