MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Ribery trải lòng về Bayern: "Chúng tôi là một gia đình"

    22:25 Thứ năm 09/05/2019

    BongDa.com.vn Mới đây trên trang chủ Bundesliga, Franck Ribery đã nói những lời tâm sự tận đáy lóng trước khi anh chia tay Bayern Munich vào cuối mùa.

    Như đã biết, Franck Ribery đã lên tiếng xác nhận sẽ chia tay Bayern Munich sau khi mùa giải này khép lại. Như vậy, tiền vệ người Pháp sắp khép lại hành trình của mình tại gã khổng lồ xứ Bavaria sau 12 năm gắn bó.

    "Gã mặt sẹo" gia nhập "Hùm xám" từ Marseille vào năm 2007. Tính đến nay cũng hơn cả thập kỷ, cầu thủ người Pháp đã trở thành trụ cột tại Bayern trong suốt khoảng thời gian qua và giành được nhiều danh hiệu cao quý. Tiêu biểu nhất trong số đó ắt hẳn là lần vô địch Champions League mùa 2012-2013 sau khi nhà ĐKVĐ Bundesliga đánh bại được Dortmund trong trận chung kết toàn Đức năm đó.

    Với việc tiền vệ 36 tuổi ra đi, đồng nghĩa đội bóng số 1 nước Đức cũng mất đi sự phục vụ của đôi cánh thiên thần Robbery từng làm mưa làm gió tại châu Âu. Trước đó, Robben cũng đã sớm đưa ra quyết định tương tự người đồng đội.

    Ribery trải lòng:

    Ribery sắp chia tay Bayern. 

    Nhân thời điểm cựu cầu thủ Marseille sắp không còn chơi bóng ở Allianz Arena, trên trang chủ Bundesliga cũng hỏi cảm xúc của Ribery như thế nào vào thời điểm hiện tại. Số 7 thẳng thắn trải lòng:

    "Cũng đã 12 năm rồi, tôi sẽ không thể nào quên được khoảng thời gian này. Điều này thực sự không dễ dàng cho bản thân tôi vì tôi đâu chỉ bỏ ra 2 hoặc 3 năm để thi đấu cho Bayern rồi sau đó chuyển đến đội bóng khác. Quả thực không phải vậy và bây giờ chúng tôi là một gia đình."

    "Chúng tôi chiến đấu cùng nhau, cười cùng nhau, vui vẻ với nhau và cũng cùng nhau rơi lệ nữa. Rõ ràng, chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm cùng với nhau. Điều này làm tôi cảm thấy khó khăn thực sự. Tuy nhiên, bóng đá là thế và chúng tôi phải chấp nhận sự thật đó."

    Trong 12 năm thi đấu dưới màu áo đỏ, số 7 đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng với cầu thủ người Pháp, mùa giải 2013 chính là thời điểm mà anh có nhiều cảm xúc nhất so với khoảng thời gian còn lại. Ribery tâm sự:

    Ribery trải lòng:

    Với Ribery, mùa giải vô địch Champions League là thời gian anh cảm thấy tuyệt nhất.

    "Tôi nghĩ mùa giải 2013 là quan trọng nhất. Tôi không thể quên được toàn đội đã giành được các danh hiệu gì và chúng tôi cùng nhau tạo nên lịch sử cho tất cả lẫn câu lạc bộ trong mùa giải đó. Tôi nghĩ khoảng thời gian đó là thời điểm rất tuyệt vời dành cho bản thân mình."

    Lữ Phong | 22:00 09/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...