MỚI NHẤT :
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-2 Arsenal (H1): Saka ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • Ribery quả quyết: "Tôi vẫn có thể chơi cho đội bóng hàng đầu"

    16:17 Chủ nhật 16/06/2019

    BongDa.com.vn Trong buổi phỏng vấn gần nhất, Franck Ribery vẫn khẳng định anh còn đủ sức để chơi cho câu lạc bộ hàng đầu.

    Franck Ribery là một trong những công thần của Bayern Munich trong nhiều năm qua. Cập bến Allianz Arena vào năm 2007 từ Marseille, tiền vệ người Pháp đã cùng "Hùm xám" trải qua bao nhiêu thăng trầm. Có thể nói, anh đã cùng gã khổng lồ xứ Bavaria giành được hết vô số danh hiệu cao quý mà một cầu thủ có thể sở hữu. Trong vòng 12 năm, số 7 đã bỏ túi 23 danh hiệu khi thi đấu cho Bayern.

    Dẫu vậy, thời gian vốn chưa bao giờ bỏ qua bất kỳ ai và nó luôn là kẻ thù lớn nhất đối với sự nghiệp quần đùi áo số. Lúc này, Ribery cũng đã 36 tuổi nên những bước chạy của anh đương nhiên chẳng còn đủ thanh thoát hay sức lực như thời trai trẻ.

    Ribery quả quyết:

     Ribery sẽ chia tay Bayern trong mùa hè này.

    Chính vì thế mà cựu cầu thủ Marseille đã lên tiếng xác nhận sẽ chia tay Bayern trong mùa hè này. Vào độ tuổi đó, hầu như phần lớn cầu thủ đã tính đến chuyện giải nghệ và có vẻ như Ribery cũng không thể thoát khỏi cái vòng xoáy khắc nghiệt đó.

    Tuy nhiên trong một buổi phỏng vấn, tiền vệ chạy cánh trái đã bày tỏ tham vọng muốn được tiếp tục thi đấu ở đội bóng hàng đầu. Trên L’Equipe, Ribery khẳng định:

    "Tôi vẫn còn giữ được khát khao và có thể cho đi một vài thứ. Tôi sẽ sẵn sàng cho điều đó và bản thân vẫn còn ở trình độ cao nhất. Tôi không bao giờ nói dối. Tôi vẫn có thể thi đấu cho đội bóng hàng đầu. Để tôi nghĩ xem, bản thân muốn chơi bóng trong hơn 2 mùa giải nữa."

    Rõ ràng, đó có vẻ như là lời phát biểu bất ngờ của Ribery. Bởi anh cũng đã 36 tuổi và nếu không giải nghệ, cầu thủ người Pháp có thể nghĩ đến một môi trường ít cạnh tranh hay kiếm được nhiều thu nhập hơn ở các giải đấu tại Mỹ hay Trung Quốc.

    Ribery quả quyết:

     Dù đã 36 tuổi nhưng anh vẫn muốn chinh phục thử thách mới.

    Khi một cầu thủ bước vào độ tuổi như cựu tiền vệ Marseille, sẽ rất bình thường nếu họ chơi bóng vì tiền. Nói về vấn đề này, công thần tại Allianz Arena phát biểu:

    "Tôi có thể kiếm được tiền ở bất kỳ đâu nhưng tôi muốn tìm cho bản thân một thử thách mới. Tôi nghĩ mình đủ khả năng giải quyết các thử thách. Nên nhớ khi tôi đến Bayern, họ chỉ đứng thứ 14 ở Bundesliga và không tham dự Champions League. 12 năm sau, tôi rời đi với 23 danh hiệu trong bộ sưu tập."

    Lữ Phong | 15:50 16/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...