MỚI NHẤT :
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Reus và những 'vị khách' đáng tiếc tại vòng bảng Champions League

    14:50 Thứ ba 05/09/2017 | 2

    BongDa.com.vn Vì nhiều lý do khác nhau, những Marco Reus, Diego Costa,... đã không được các đội bóng chủ quản đăng ký thi đấu tại vòng bảng Champions League năm nay.

    Marco Reus

    Theo những thông báo mới nhất từ phía Dortmund, chấn thương đầu gối mà Reus đang mắc phải là rất nặng. Dự kiến cầu thủ này chỉ có thể trở lại thi đấu vào tháng 12 năm nay, thời điểm mà vòng bảng Champions League cũng đã sắp kết thúc. Đó cũng là lý do vì sao tiền vệ người Đức không được bóng xứ Ruhr điền tên thi đấu ở lượt trận này.

     - Bóng Đá

     

    Diego Costa

    Thời điểm Chelsea điền tên Costa vào danh sách 25 cầu thủ thi đấu tại Premier League, có lẽ không ít người tin rằng mâu thuẫn giữa tiền đạo người Tây Ban Nha và đội bóng thành London đã được giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên có vẻ như tất cả mọi người đã lầm, khi Costa vẫn một mực từ chối trở lại nước Anh tập trung, và Chelsea cũng đang chuẩn bị kiển cầu thủ 28 tuổi này ra tòa vì vi phạm hợp đồng. Chưa dừng lại ở đó, The Blues cũng đã không điền tên Costa vào danh sách dự vòng bảng Champions League, như tạo thêm thuận lợi dể bán cầu thủ này vào tháng Giêng tới.

    Nathaniel Clyne

    Kể từ khi chuyển tới Liverpool vào năm 2015, Nathaniel Clyne luôn được xem như sự lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ phải của đội bóng phố Cảng. Tuy nhiên tại lượt trận vòng bảng Champions League năm nay, cầu thủ người Anh sẽ không thể ra sân phục vụ cho đội bóng vì chấn thương vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục trong thời gian ngắn sắp tới.

    Stephan Lichtsteiner

     - Bóng Đá

     

    Cũng như mùa giải năm ngoái, Lichtsteiner đã không có tên trong danh sách tham dự vòng bảng Champions League mùa này của Juventus. Lichtsteiner không chấn thương, và anh cũng không có hành vi nào vô kỷ luật tại Turin, lý do khiến ngôi sao người Thụy Sĩ bị loại chỉ đơn giản là vì anh không còn nhận được sự tin tưởng của HLV Allegri. Lichtsteiner không thi đấu, nhiều khả năng sự lựa chọn bên hành lang cánh phải của Allegri tại Champions League nhiều khả năng sẽ là Mattia De Sciglio và Benedikt Howedes.

    Vincent Janssen

    Janssen từng là một chân sút rất đáng sợ tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. 30 bàn trong 43 trận cho AZ Alkmaar mùa trước chính là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên kể từ khi đặt chân tới Anh, Janssen đã chẳng còn là chính mình và giờ đây anh gần như đã đánh mất hoàn toàn niềm tin từ HLV Pochettino. Bằng chứng đó là việc cầu thủ 23 tuổi đã không được đăng ký trong danh sách thi đấu tại vòng bảng Champions League lần này.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:45 05/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...