(BongDa.com.vn) – Alvaro Arbeloa, hậu vệ 33 tuổi của Real Madrid đã được các đồng đội công kênh sau khi trận đấu giữa Kền kền trắng và Valencia kết thúc. Các khán đài Bernabeu đều dường như là của Arbeloa với những màu trắng của áo đấu và chiếc áo số 17 của anh cũng được tung bay. Hình ảnh này khiến người ta suy ngẫm về Iker Casillas ngày trước.
Arbeloa sau khi giải nghệ sẽ trở thành đại sứ của Real Madrid. Đó là một vinh dự mà không phải huyền thoại nào của sân Bernabeu cũng có cơ hội được thực hiện. Arbeloa thi đấu trong màu áo Real Madrid được 7 mùa giải, với 233 trận đấu và ghi được 6 bàn thắng. Đa phần trong số 233 trận đấu trên các mặt trận, Arbeloa xuất phát từ băng ghế dự bị và là cầu thủ có thể thay thế.
Vậy tại sao Arbeloa lại được tôn vinh như một huyền thoại? Nguyên nhân sâu xa chính là ở ông trùm đầy quyền lực, Florentino Perez. Trong triều đại của mình, ông chủ của Real Madrid rất thích Arbeloa khi hậu vệ này được lòng giới chủ của CLB, được đại diện phát biểu trong những buổi lễ quan trọng. Và khi mà những cuộc chiến sống còn với Barcelona diễn ra thì Arbeloa chính là người đầu tiên lên tiếng.
Đó là điều rất lạ đang diễn ra ở Bernabeu mà không ai hiểu vì sao lại như vậy. Một cầu thủ dự bị như Arbeloa lại được tôn vinh hơn là những huyền thoại sống của Real Madrid như Iker Casillas hay Raul Gonzalez. Nhắc đến những huyền thoại ấy, người ta lại nhớ đến ngày chia tay đẫm nước mắt của Casillas. Thủ môn này chính là người đã có đến 3 ngôi vô địch Champions League, 5 La Liga và 17 năm gắn bó với sân Bernabeu.
Ấy vậy mà, trong ngày chia tay Real Madrid, Casillas tự tổ chức họp báo và chia tay tất cả mọi người. Không một sự tung hô, không quan chức quan trọng, không ông chủ quyền lực và không có cả khán đài Bernabeu. Casillas ra đi một cách lặng lẽ và đầy nước mắt. Để rồi, người Real Madrid quay lại oán hận và trách đội bóng đã đối xử không công bằng với huyền thoại này.
“Nhà trắng” cũng từng đăng đàn giải thích rằng Casillas không muốn tôn vinh như một huyền thoại, không muốn được ngợi ca mà chỉ muốn chọn giải pháp thật hòa nhã để ra đi. Ai cũng biết, đó là những lời nói không thật về cách mà đội bóng này đối xử với các huyền thoại. Bởi ngay sau đó, chủ tịch Perez tỏ ra bực bội vì cách chia tay của Casillas vì điều đó đã làm xấu hình ảnh của đội bóng.
Cũng là cách chia tay của những người trưởng thành từ lò đào tạo Castilla nhưng với Arbeloa thì đó thực sự là sự tôn vinh. Còn với Casillas lại là một ngày chia tay không kèn, không trống và sự trống vắng trong lòng. Tại sao vậy Real Madrid? Câu hỏi ấy không bao giờ dứt với những người yêu màu áo trắng vì cách làm có phần không giống ai của những người lãnh đạo Real Madrid.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam