MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Phản ứng của HLV Torres khi xô xát với đồng đội cũ

    11:15 Thứ bảy 20/05/2023 | 1

    Cựu danh thủ Atletico Madrid gây chú ý khi mâu thuẫn với HLV Alvaro Arbeloa trong trận derby Madrid ở cấp độ trẻ hôm 15/5.

    "Tôi thừa nhận mình đã sai", Fernando Torres thừa nhận về sự cố với đồng đội cũ tại Liverpool. "Sau khi nhìn lại sự cố, tôi không thích những hình ảnh đó (mình tạo ra - PV). Tôi không nhận ra bản thân mình và tôi không thường hành xử như vậy".

    Ở trận đấu tứ kết lượt về giải trẻ Tây Ban Nha giữa hai đội U19 Real Madrid và Atletico hôm 15/5, Torres và Arbeloa tranh cãi ngoài đường biên.Trong giây phút nóng nảy, Torres nói: "Tao sẽ thổi bay đầu mày". Arbeloa cũng không ngại đáp trả đầy thách thức: "Bất cứ khi nào mày muốn".

    Torres thậm chí còn chỉ tay vào đường hầm như muốn "rủ" đồng nghiệp vào để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, cựu sao Liverpool vẫn không kiềm chế được cơn giận và bị trọng tài truất quyền chỉ đạo.

    "Tôi phạm sai lầm khi vướng vào những sự khiêu khích như vậy và lẽ ra nên tập trung đến trận đấu", HLV trưởng U19 Atletico nói thêm. "Tuy nhiên, tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân và những cầu thủ của tôi. Những phán xét nặng lời (dành cho tôi và cầu thủ Atletico - PV) là không công bằng".

    Phản ứng của HLV Torres khi xô xát với đồng đội cũ - Bóng Đá

    Torres và Arbeloa mâu thuẫn với nhau trên sân. 

    Cả hai đội U19 thành Madrid bị chỉ trích vì khiến trận đấu ở giải trẻ nhuốm màu bạo lực. Hành vi của hai HLV ngoài đường biên khiến mọi thứ trên sân nóng hơn, khi cầu thủ hai đội cũng vào bóng khá quyết liệt.

    Trận derby giữa hai đội trẻ Madrid kể trên kết thúc với 9 thẻ vàng, 6 cho Atletico và 3 cho Real. Chung cuộc, Atletico Madrid để thua Real Madrid 2-4 sau hai lượt trận.

    Đội bóng của HLV Arbeloa sau đó thắng tiếp ở bán kết để giành quyền vào chơi trận tranh chức vô địch cùng U19 Real Betis. Trong quá khứ, Arbeloa và Torres từng có giai đoạn làm đồng đội ở cả Liverpool lẫn tuyển Tây Ban Nha.

    Hồng An | 10:22 20/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...