Chứng kiến Keylor Navas thi đấu xuất thần từ mùa giải trước, NHM Real Madrid không khỏi hạnh phúc khi đội bóng sở hữu một người gác đền đẳng cấp chẳng thua kém gì mục tiêu David De Gea từng bị ‘mua hụt.’
Chính Navas cũng suýt bị ‘bán hụt’ trong bản hợp đồng năm trước. Cuối cùng anh vẫn ở lại và thi đấu rất hay, trở thành điểm tựa thật sự cho Los Blancos. BLĐ Real đã khéo léo khích lệ tinh thần của anh bằng lời hứa tăng lương tương xứng với những gì anh đã thể hiện trong mùa giải trước.
Thế nhưng một năm đã trôi qua mà bản hợp đồng của Navas vẫn chưa được làm mới, lời hứa tăng lương cũng như gió thoảng mây bay. Chưa hết, anh cũng mất thêm 2 triệu euro vì không thể đến Manchester United. Quỷ đỏ đã đồng ý cấp cho anh 4 triệu euro mỗi mùa trong trường hợp bán thành công De Gea, cuối cùng anh không thể ra đi và chấp nhận mức lương chỉ bằng một nửa tại Real.
Chủ tịch Perez là nhà làm ăn đại tài, nhưng có lẽ lạnh nhạt đến mức khó tin trước một công thần như Perez sẽ khiến hình ảnh của ông bị sứt mẻ không ít.
Màn trình diễn của Navas trong màu áo Real mùa trước