Sau chuỗi thành tích tệ hại trên mọi đấu trường, đặc biệt là thảm bại 0-5 dưới tay Liverpool ngay trên thánh địa Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United đã buộc phải thay đổi kế hoạch của mình. Thay vì gắn bó lâu dài, họ đã tổ chức các cuộc họp quan trọng để bàn về tương lai của HLV Ole Gunnar Solskjaer.
Rốt cuộc, chiến lược gia người Na Uy vẫn được tại vị, nhưng ông chỉ còn lại 3 trận đấu để cứu vãn chiếc ghế nóng của mình. Về phía Man Utd, tuy chưa quyết định sa thải Solsa, nhưng họ cũng đã có sẵn một danh sách gồm những ứng cử viên sáng giá để trở thành thuyền trưởng tiếp theo của CLB.
Bên cạnh HLV Antonio Conte và HLV Zinedine Zidane, vẫn còn một vài cái tên khác nằm trong tầm ngắm của Man Utd, điển hình như HLV Brendan Rodgers. Song, thuyền trưởng của Leicester City đã nhanh chóng có câu trả lời cho đội chủ sân Old Trafford.
Khi được hỏi về việc bản thân được liên kết với vị trí HLV của Man Utd trong cuộc họp báo trước trận gặp Arsenal, Rodgers cho biết: (dẫn lời bởi ESPN)
"Tôi thậm chí còn không nghĩ về việc đó. Tôi chắc rằng, những người hâm mộ có lẽ cũng đã mệt mỏi với những tin đồn đó."
"Trọng tâm của tôi luôn đặt ở đây, với Leicester, phát triển câu lạc bộ và thách thức những danh hiệu. Các Giám đốc, nhân viên CLB và các cầu thủ đều có cùng tầm nhìn với tôi."
Solskjaer nói về một tuần vừa qua