Pogba và những pha kiến tạo ấn tượng tại Juventus
Thêm một lần nữa, Paul Pogba lại là cái tên gây sốc khi vướng vào những rắc rối bên lề sân cỏ. Trong bài phỏng vấn với Tuttosport, tay cò Mino Raiola thẳng thắn thừa nhận thân chủ của mình sẽ chia tay Manchester United. Thông tin này đến ngay trước khi đội chủ sân Old Trafford giáp mặt với RB Leipzig và Manchester City - những trận đấu mang tính chất then chốt.
Thực tế cho thấy, đây không phải là lần đầu Mino Raiola gây áp lực lên nửa đỏ thành Manchester. Kể từ khi cầu thủ người Pháp quay lại M.U từ Juventus, anh liên tục được cho là sẽ tìm kiếm bến đỗ mới khi không cảm thấy hạnh phúc. Nhưng hết lần này đến lần khác, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đều bỏ qua. Dù vậy, tình thế hiện tại của đôi bên chẳng khác gì giọt nước tràn ly.
Lần thứ hai ở mùa giải 2020/21 này, Paul Pogba bị lên án vì những phát biểu. Và nếu không phải do chính tiền vệ 27 tuổi thì cũng là do đại diện của anh làm loạn. Khi trở về tập trung cùng ĐT Pháp, số 6 của M.U chia sẻ rằng bầu không khí ở ĐTQG "thật trong lành và giống như một gia đình". Không ít người ngầm hiểu rằng, chàng trai mang dòng máu Guinea đang ám chỉ sự tiêu cực ở Manchester United.
Và đến hẹn lại lên, cứ mỗi khi kỳ chuyển nhượng bắt đầu, Mino Raiola lại đẩy thân chủ của mình vào thế phải đối đầu với đội bóng chủ quản. Tuy nhiên, như đã đề cập, vị thế của Paul Pogba giờ đây đã không còn giống như khi HLV Jose Mourinho còn tại vị. Bởi lẽ, HLV Ole Gunnar Solskjaer có nhiều phương án để thay thế cho cầu thủ người Pháp.
Đó có thể là Scott McTominay, là Fred và cả Donny van de Beek. Mùa giải 2020/21 này, anh chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị và chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng cho nửa đỏ thành Manchester ở giải quốc nội. HLV Ole Gunnar Solskjaer đã chứng minh được rằng, M.U vẫn "sống khỏe" dù không có cựu sao Juventus. Thành tích 19 điểm tại Premier League trong khi còn 1 trận chưa đấu là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó.
Giờ đây, sân Old Trafford đã có một "ông vua" khác là Bruno Fernandes. Những phát biểu của Mino Raiola chỉ mang đến sự bất lợi cho Paul Pogba trong bối cảnh anh cần phải lấy lại niềm tin từ ban huấn luyện cũng như CĐV. Nhưng dù sao đi nữa, mối lương duyên giữa Quỷ đỏ và cầu thủ sinh năm 1993 có lẽ cũng sắp đi đến hồi kết.
Tiền vệ 27 tuổi có cá tính nhưng đồng thời cũng có cái tôi rất cao. Anh muốn là số một nhưng lại thi đấu theo... cảm hứng và không có sự ổn định. Chừng ấy lý do là đủ để HLV Ole Gunnar Solskjaer đẩy cậu học trò lên ghế dự bị. Cũng đã đến lúc M.U "cất gọn poster" của Paul Pogba vào một góc và một hành trình mới sẽ bắt đầu cho cả đội chủ sân Old Trafford lẫn tiền vệ 27 tuổi.