(BongDa.com.vn) – Chuyên gia Lluis Miguelsanz của tờ Sport nhận định, người Madrid không bao giờ hiểu được Rafael Benitez khi ngay từ đầu nhà cầm quân này đã không phải vị thuyền trưởng theo như mong muốn của họ.
Với Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, James Rodriguez hay Karim Benzema trong đội hình, người hâm mộ Real Madrid rất muốn thấy đội nhà chơi thứ bóng đá tấn công rực lửa. Suy nghĩ này không sai, bởi với bộ tứ như thế mà không đá theo kiểu “ăn tươi nuốt sống” đối phương thì chẳng nhẽ lại dựng bức tường phòng ngự trước khung thành. Và chính vì toàn sở hữu những quân bài tấn công chất lượng, bất kỳ HLV nào khi tới sân Bernabeu đều luôn phải làm vừa lòng NHM.
Mùa trước, Carlo Ancelotti thất bại khi dẫn quân tiến đánh Vicente Calderon. Đó là trận đấu Real Madrid thảm bại 0-4 trước thầy trò Diego Simeone. Nhưng sau trận thua đó, ông thầy người Ý lại nhận được những lời khen vì dám mạo hiểm chơi tấn công ngay tại sào huyệt kình địch. Còn sau trận derby thủ đô diễn ra cuối tuần qua, truyền thông lại chỉ trích Rafael Benitez kịch liệt vì tính bảo thủ, tư duy chiến thuật phòng ngự rất tiêu cực. Real Madrid hòa, mà cứ như họ đã thảm bại.
Nhưng theo tôi, đó là một sự bất công với nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Nói cách khác, người Madrid sẽ không bao giờ hiểu được triết lý của Rafael Benitez. Trên sân Vicente Calderon, Real Madrid – với lực lượng không phải mạnh nhất – đã chơi rất tốt trước đối thủ và thậm chí có bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, việc Dani Carvajal rời sân trước hiệp 1 và để “lão tướng” Alvaro Arbeloa trám vào lỗ hỏng nơi hành lang phải đã vô tình cướp mất 2 điểm của Real Madrid.
Trong pha bóng theo kèm Jackson Martinez, Arbeloa thể hiện rõ sự già nua trước sự mạnh mẽ của tiền đạo người Colombia. Theo tôi, Real Madrid đã thắng Atletico trong hơn 1 giờ đồng hồ và nếu may mắn hơn Benitez đã có thể tìm được 3 điểm trước đối thủ. Và chính pha bóng của Arbeloa đã đóng đinh Benitez ở Madrid. Nhưng liệu có quá gay gắt khi chỉ trích ông thầy người Tây Ban Nha sau trận hòa này? Real Madrid đâu đã thua Atletico Madrid!
Dưới góc nhìn của tôi, Rafael Benitez không phải tên khờ khạo đến nỗi đánh lừa được ban lãnh đạo Real Madrid. Đội bóng thủ đô có lý do nên mới chiêu mộ nhà cầm quân này. Tuy nhiên, người Madrid lại không hiểu được Benitez. Ngày trước, Real Madrid của Ancelotti chơi thứ bóng đá tấn công kiểu máy bay oanh tạc đối thủ không thương xót. Song, điểm yếu hàng thủ lại không được ông củng cố, qua đó khiến đội nhà trả giá đắt khi trắng tay vào cuối mùa.
Rồi khi Benitez đến, ông xây chắc lại bức tường thành trước khung gỗ đội nhà. Điều này tạo ra sự cân bằng cho Real Madrid khi trong tấn công họ vốn tiếp tục được vận hành sức mạnh hủy diệt sau thành quả do Carlo Anceltti tạo nên, còn tuyến phòng ngự thêm phần vững mạnh nhờ triết lý do Benitez truyền tải. Song, truyền thông đã quá khắc khe với Benitez, bởi họ chỉ quan tâm đến kết quả, đồng thời bỏ qua những thành tựu Benitez làm được.
Tôi nói, ở Madrid người ta không hiểu Benitez là vậy. Nhưng nên nhớ, Benitez không bán áo đấu ở Madrid. Ông tới để mang về những danh hiệu, bất chấp lối chơi ra sao.