(BongDa.com.vn) – Đó là quan điểm của nhà báo và cũng là chuyên gia kỳ cựu về bóng đá Tây Ban Nha, ông Guillem Balague về tình hình thủ môn ở Real Madrid.
VNavas là người anh hùng của Real, giúp CLB chưa để thua trận nào, và chỉ mới chịu thủng lưới ba bàn. Navas cũng đang là “vua cản phá” của Châu Âu, với 27 lần cứu thua, nhiều hơn bất cứ đồng nghiệp nào khác. Real Madrid đang có vấn đề về hàng thủ, khi khiến người gác đền của họ phải chịu quá nhiều pha uy hiếp. Nhiều người chỉ trích Rafael Benitez là một HLV quá thiên về phòng ngự, nhưng rõ ràng họ vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chấn thương cũng có thể đang là lý do khiến Real Madrid lâm vào tình cảnh như vậy.
Và cho dù có xuất sắc cỡ nào, Keylor Navas cũng sẽ không thể ngăn cản việc Real Madrid vẫn thèm khát David de Gea. Thủ môn của Manchester United luôn là một cầu thủ ngôi sao mà người Madrid thèm khát, một món hàng lấp lánh và xa xỉ, đúng với tiêu chí mà các CĐV của đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha mong muốn.
Có thể họ sẽ không trở lại trong tương lai gần, vì những dư chấn và ám ảnh của một kỳ chuyển nhượng mùa hè thất bại, và vì phong độ quá hoàn hảo của Keylor Navas có thể tạo ra những hệ lụy cho nội bộ CLB. Nhưng trong tâm khảm của các “bộ sậu” tại Real, và đặc biệt là chủ tịch Florentino Perez, David de Gea mới là “vị thần” mà khung thành Real cần có trong tương lai.
Hãy nhớ rằng Keylor Navas đã 28 tuổi, và David de Gea mới 24. Dĩ nhiên là thủ môn của ĐTQG Costa Rica còn có thể chơi bóng đỉnh cao được gần 10 năm nữa. Dù vậy, Real Madrid chưa bao giờ là một CLB chỉ thực hiện các vụ chuyển nhượng đơn thuần vì yếu tố thể thao.
So với Navas, De Gea là một bản hợp đồng mang giá trị thương mại, kinh tế, và còn đem lại giá trị hình ảnh và nhiều thứ khác. Họ sẽ còn quay lại trong tương lai, chắc chắn thế.