MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Quan điểm chuyên gia: Đừng có hoảng!

    13:48 Thứ tư 26/08/2015

    Cây bút nổi tiếng Santiago Siguero của báo Marca nhận định, đừng vội phán cho Real Madrid bất kỳ những kết luận nào sau trận hoà 0-0 trước Sporting Gijon.

    (BongDa.com.vn) – Cây bút nổi tiếng Santiago Siguero của báo Marca nhận định, đừng vội phán cho Real Madrid bất kỳ những kết luận nào sau trận hoà 0-0 trước Sporting Gijon sau loạt trận khai mạc La Liga mùa giải 2015-16 diễn ra cuối tuần qua.

    Sporting Gijon chơi đầy kiên cường trước Real Madrid. Ảnh: Internet.
    Sporting Gijon chơi đầy kiên cường trước Real Madrid. Ảnh: Internet.

    Nhiều người xem trận hoà ở El Molinon của Real Madrid giống như một thảm hoạ kinh khủng. Cũng phải, đó là một cú sẩy chân với đoàn quân do HLV Rafael Benitez dẫn dắt bởi chỉ có một điểm trước tân binh không khác nào thất bại. Song, đội chủ nhà xứng đáng có được 1 điểm khi chơi thứ bóng đá rất dũng cảm để ngăn không cho gã khổng lồ giành điểm số tối đa. Trong bóng đá, chuyện một chàng tý hon làm được điều thần kỳ như thế xảy ra cũng thường xuyên.

    Ông Benitez phân trần về kết quả hoà trước Gijon do các cầu thủ chưa có được nền tảng thể lực sung mãn nhất sau tour du đấu tiền mùa giải phải di chuyển với chặng đường rất dài từ châu Âu sang châu Đại Dương và châu Á trước thềm mùa giải. “Quá nhiều chuyến đi và không có đủ thời gian để tập luyện,” HLV Benitez nói. Nhưng không có nhiều người để ý đến điều này và đó trở thành thiệt thòi cho chiến lược gia người TBN khi nỗi lòng không biết tỏ cùng ai.

    Vấn đề của Real Madrid nằm ở Gareth Bale? Ảnh: Internet.
    Vấn đề của Real Madrid nằm ở Gareth Bale? Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến tin rằng, vấn đề của Real Madrid nằm ở mọi vị trí, đặc biệt xung quanh cái tên: Gareth Bale. Phải chăng cầu thủ này đang phải đá không đúng sở trường? Phần đông ý kiến tin như vậy. Theo đó, họ nhìn nhận, việc Gareth Bale đá tiền vệ tấn công trong đội hình do Benitez dựng lên đang khiến cầu thủ này không phát huy được tốc độ để thực hiện những pha dốc bóng đầy sức mạnh. Với Gareth Bale, tốc độ và sức mạnh trở thành những gì biến anh thành cầu thủ nguy hiểm trên sân.

    Nhưng khi không phô diễn được điều đó, Gareth Bale vô hại. Người ta theo đó cũng nảy ra câu chuyện tưởng tượng cựu sao Tottenham đang cạch mặt Cristiano Ronaldo. Song, vấn đề của Real Madrid mà cả các trận đấu trước nằm ở sự thiếu vắng Karim Benzema, tác nhân quan trọng nơi tam tấu “BBC”. Không có sự di chuyển tinh tế và khôn ngoan của Benzema lôi kéo hàng thủ đối phương, Ronaldo không thể tìm cho mình vị trí thích hợp trong vòng cấm địa để dứt điểm theo cách người ta hay gọi anh là “số 9″.

    Luka Modric chơi đầy cố gắng và sắm vai quân bài quan trọng nhất. Ảnh: Internet.
    Luka Modric chơi đầy cố gắng và sắm vai quân bài quan trọng nhất. Ảnh: Internet.

    Tôi tin vấn đề của Real Madrid nằm ở đây. Ở loạt trận tới, Los Blancos sẽ có sự trở lại của Benzema và màn trình diễn của “BBC” chắc chắn trở thành bằng chứng rõ ràng nhất phản biện cho những chỉ trích nhắm vào đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ngoài ra, HLV Benitez còn một câu đố cần tìm ra lời giải thuộc về đội hình. Trong tay nhà cần này không có nhiều nhân tố mới, dù họ vừa chiêu mộ Mateo Kovacic, điều đó sẽ đồng nghĩa lối chơi của Real Madrid khó có chỗ cho sự sáng tạo xuất hiện.

    Bóng ma về một Real hụt hơi trong giai đoạn quyết định khi nhân sự “hết ga” cũng lởn vởn. Lúc này, Benitez cần xoay tua cầu thủ sao cho thích hợp để tránh rơi vào kịch bản “kêu trời” của như Carlo Ancelotti hồi năm ngoái khi Luka Modric hay Toni Kroos dính chấn thương. Tôi nghĩ Benitez nên cầu nguyện cho Modric vì màn trình diễn ở sân của Gijon chỉ ra cầu thủ người Croatia vẫn rất quan trọng. Ở El Molinón, Modric là cầu thủ duy nhất nỗ lực tìm cách xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà.

    Mọi thứ chưa phải thảm hoạ với Real Madrid. Ảnh: Internet.
    Mọi thứ chưa phải thảm hoạ với Real Madrid. Ảnh: Internet.

    Thay cho lời kết, mọi thứ dưới góc nhìn của tôi chưa có gì phải hoảng lên cả vì La Liga mới khai màn. Theo đó, Real Madrid đã nhận được gì từ trận hoà Gijon? Trượt chân? Đúng. Thảm hoạ? Không. Giờ là lúc mọi thứ bắt đầu lại.

    T.Y - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...