MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • 'Quái thú' Man Utd thức tỉnh, Ole sở hữu thêm 'vũ khí' sát thương cao

    13:21 Thứ sáu 09/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford có thể tận dụng thế mạnh của ngôi sao này để khiến đối thủ của mình bất ngờ.

    Sau tất cả, Manchester United cũng giành chiến thắng 2-0 trước Granada trên sân khách trong trận tứ kết lượt đi Europa League. Như thường lệ, Bruno Fernandes lại tỏa sáng trên chấm 11m còn Marcus Rashford lại cho thấy vì sao mình là nhân tố quan trọng bậc nhất trên hàng công Quỷ đỏ. Dù vậy, pha mở tỷ số của tiền đạo mang áo số 10 đã bị lu mờ hoàn toàn bởi Victor Lindelof.

    Một trận đấu hoàn hảo đúng nghĩa của cựu sao Benfica không chỉ vì anh cùng Harry Maguire góp công giúp David De Gea giữ sạch lưới. Thay vào đó, tuyển thủ Thụy Điển đã khiến cả châu Âu phải trầm trồ vì đường chuyền dài hảo hạng của mình cho đàn em ghi bàn. Thậm chí, khoảng cách của đường chuyền ấy còn xa hơn pha bóng mà Toni Kroos kiến tạo cho Vinicus Junior.

    'Quái thú' Man Utd thức tỉnh, Ole sở hữu thêm 'vũ khí' sát thương cao - Bóng Đá

     Bộ đôi này đã tìm thấy nhau hơn 3 lần ở mùa giải năm nay. 

    Trước lối chơi áp sát nhanh và thậm chí là sẵn sàng dùng tiểu xảo của Granada, các ngôi sao của nửa đỏ thành Manchester dường như đã nhát chân. Nhưng giữa cơn bí bách, một trung vệ đã lên tiếng để giúp cho đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer khai thông thế bế tắc. Đây có thể xem là thứ "vũ khí" lợi hại khác mà chiến lược gia người Na Uy có thể trông cậy vào.

    Thực tế chỉ ra, đây không phải lần đầu tiên Victor Lindelof và Marcus Rashford tìm thấy nhau trên sân. Chỉ cần một cú phất tay hay một cái liếc mắt của chân sút sinh năm 1997, số 2 của Quỷ đỏ đã "bắt sóng" và tung ra đường chuyền dài ngay lập tức. Và đáng nói ở chỗ, độ chính xác của những pha bóng ấy cao đến mức cứ như thể Victor Lindelof ôm bóng đặt vào chân Marcus Rashford.

    Trong chiến thắng 3-1 trên sân của Sheffield United, trung vệ của M.U cũng có tình huống kiến tạo tương tự cho đàn em ở phút thứ 25. Cũng ở mùa này trong trận gặp Istanbul Basaksehir tại Old Trafford, "Ice Man" tung ra cú phất dài ấn tượng ở phút 31, qua đó giúp Marcus Rashford băng xuống để mang về một quả penalty cho Manchester United.

    'Quái thú' Man Utd thức tỉnh, Ole sở hữu thêm 'vũ khí' sát thương cao - Bóng Đá

     Đường chuyền thượng hạng của Victor Lindelof. 

    Ở những tình huống như vậy, đối thủ của Quỷ đỏ thường bị bất ngờ. Bởi lẽ, khi phải áp đặt thế trận, nửa đỏ thành Manchester thường duy trì những pha tấn công biên hoặc phụ thuộc vào sự sáng tạo của Bruno Fernandes hay những pha xử lý của các cá nhân. Tuy nhiên, khả năng chuyền vượt tuyến của Victor Lindelof đã mang tới luồng gió mới.

    Điều đó khá phù hợp với tốc độ cũng như khả năng di chuyển của các ngôi sao tấn công bên phía M.U, đặc biệt là Marcus Rashford. Một khi HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tìm ra một phương án triển khai mới cho đội chủ sân Old Trafford, những đội bóng tiếp theo giáp mặt với Manchester United có lẽ nên dè chừng và chuẩn bị sẵn những đấu pháp hợp lý để khắc chế. 

    Solskjaer nói về bàn thắng của Marcus Rashford: 

     
    Giang Nam | 12:51 09/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...