Mesut Ozil (Arsenal)
Sau một kỳ World Cup thảm hoạ, Mesut Ozil đã quyết định giã từ tuyển quốc gia. Nhiều người cứ ngỡ rằng rồi thì cựu ngôi sao Real Madrid này sẽ toàn tâm toàn ý chơi tốt trong màu áo Arsenal. Thế nhưng sau những trận đấu đầu tiên, đặc biệt sau hai trận thua Man City và Chelsea thì Ozil là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất.
Dường như trong triều đại của tân HLV Unai Emery, Ozil vẫn chưa tìm thấy một vị trí tốt nhất cho mình cũng như niềm cảm hứng để chơi bóng. Nhìn dáng vẻ nhợt nhạt của Ozil khi ra sân cùng Arsenal, giới chuyên môn đã tiên đoán ngày chia tay Emirates của Ozil đã điểm ngay từ bây giờ.
Paul Pogba (Manchester United)
Trái ngược với Mesut Ozil, Paul Pogba là nhà vô địch World Cup. Tuy nhiên thành công ấy không thể làm bệ phóng giúp tình cảnh của anh tại Man United sáng sủa hơn, chung quy không ngoài mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng với HLV Jose Mourinho.
Paul Pogba là một ngôi sao có cá tính mạnh, trẻ tuổi nên cái tôi khá mạnh, một khi đã là nhà vô địch World Cup thì không tránh khỏi sự tự tin quá mức. Đó là lý do vì sao người ta không tin mối bất hoà giữa anh và Mourinho có thể hàn gắn lại. Phía CLB Man United cũng đang cân nhắc lại trường hợp của Pogba khi được sự chào mời từ phía Barcelona. Đây hứa hẹn là thương vụ khủng trong tương lai không xa.
Cristiano Ronaldo (Juventus)
Đoạt QBV trong màu áo Man United rồi Real Madrid nhưng việc có thể chơi bùng nổ ở tuổi 34 tại giải đấu hoàn toàn mới lạ như Serie A hay không là một câu hỏi lớn với Cristiano Ronaldo. Việc CR7 tịt ngòi những trận đầu tiên là lời cảnh báo không hề vô căn cứ với Ronaldo và CLB chủ quản là Juventus.
Nhưng với một đội bóng nhiều tham vọng như Juventus thì chắc chắn họ sẽ không để tình trạng xấu này kéo dài khi ngay từ đầu họ sẵn sàng hy sinh chân sút chủ lực Gonzalo Higuain để vị trí đó cho Ronaldo nhằm hiện thực hoá tham vọng Champions League. Nếu Ronaldo vẫn “vô duyên” như vậy thì không loại trừ khả năng Juventus sẽ tìm người thay thế CR7.
Neymar (PSG)
Có một câu nói rất đúng với Neymar lúc này đó là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”. Mùa trước ngôi sao người Brazil quyết tâm rời Barcelona để đầu quân cho Paris Saint Germain để nuôi giấc mộng đoạt QBV. Thế nhưng mọi thứ đã nằm ngoài sự tính toán của Neymar. Một chấn thương nặng bất ngờ khiến Neymar không thể giúp PSG lên ngôi Champions League. Sau đó, phong độ không mấy nổi bật tại World Cup 2014 đã khiến Brazil của Neymar phải về nước sớm.
Sau World Cup, vai trò của Neymar tại PSG cũng bị đe doạ nghiêm trọng bởi một ngôi sao trẻ đó là Kylian Mbappe – cầu thủ trẻ hay nhất giải đấu trên nước Nga. Nhiều người dự đoán, tại PSG bây giờ, Mbappe mới là ngôi sao lớn nhất. Vậy thì Neymar ra đi cũng khó (giá quá cao, không phải CLB nào cũng đủ sức mua anh) mà ở lại cũng khó bởi sự xuất sắc của ngôi sao người Pháp.
Những Ronaldo hay Neymar chắc chắn là những ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng họ đang trải qua những khó khăn của riêng mình. Một sự bấp bênh thực sự khi mùa giải chỉ mới bắt đầu.
(Bạn đọc: Cát Tường)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam