Gerard Pique có lẽ đã bắt đầu khởi động ‘chiến dịch tranh cử’ của mình bất chấp việc vẫn đang chơi bóng với tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp.
Khách quan mà nói, Pique là một cá tính vô cùng thú vị giữa vô vàn những nét cá tính khác nhau của làng túc cầu. Nhắc đến Pique, bên cạnh nhắc tới một trung vệ đẳng cấp hàng đầu thế giới, phần lớn người hâm mộ trái bóng tròn sẽ nhắc đến những phát ngôn gây shock của ngôi sao này, gắn liền với mối thù truyền kiếp giữa Barcelona và Real Madrid. Trong số tất cả các cầu thủ của Barca, đặc biệt là những người xuất thân từ lò đào tạo trứ danh La Masia, không một ai mang trong mình mối thù hận Real Madrid sâu sắc như Pique.
Một cách thẳng thắn, Pique thừa nhận anh sẽ không theo nghiệp cầm quân sau khi treo giày mà nuôi khao khát ngồi thẳng vào chiếc ghế Chủ tịch quyền lực nhất của Barcelona. Chưa cần biết tương lai thực hư sẽ ra sao, nhưng ngay lúc này, trung vệ 30 tuổi đã nhận được vô số lá phiếu bầu đến từ cổ động viên của đội bóng cũng như các đồng đội và những người thầy, người bạn cũ. Luôn bị gạt ra khỏi các cuộc bình bầu thủ quân bởi là mẫu cầu thủ thẳng thắn và hăng hái trong các cuộc ‘khẩu chiến’, nhưng rõ ràng Pique vẫn chiếm được niềm tin mạnh mẽ nếu thực sự chạy đua cho chiếc ghế chủ tịch bởi là một trong những cái tên hiếm hoi mang trong mình dòng “DNA chính thống” của xứ Catalan.
Dù vô tình hay cố ý, Pique cũng đang có những bước chạy đà rất tốt cho chiến dịch tranh cử của mình, đó là lời nhận xét của tờ AS. Kỳ nghỉ quốc tế vừa kết thúc, đội tuyển Tây Ban Nha để lại dấu ấn với những chiến thắng thuyết phục và Pique cũng không quên để lại dấu ấn của riêng mình với việc một lần nữa xuất hiện dày đặc trên các phương tiện truyền thông cùng lời tố cáo vị chủ tịch quyền lực của Real Madrid và công tố viên Marta Silva Lapuerta là những người đã ‘đâm sau lưng’ hai đồng đội của anh là Lionel Messi và Neymar trong các vụ kiện tụng vừa qua: “Lúc nào ở Madrid mọi chuyện chẳng diễn ra như thế. Luôn có các thế lực chống lại Messi, Neymar nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì xảy ra với Ronaldo.”
Có thể nói Pique luôn khiến người ngoài phải nóng mắt, nhưng lại chiếm trọn trái tim của các cổ động viên nhà bởi luôn đứng lên trở thành ‘phát ngôn viên’ bảo vệ đội bóng của mình bất chấp hậu quả, thậm chí là những án phạt nặng tay. Vấn đề nằm ở chỗ, những người coi trung vệ sinh năm 1987 như cái gai trong mắt lại chẳng có quyền hạn gì trong cuộc bầu cử chủ tịch Barcelona, mà trái lại, các Cules mới là lực lượng đứng ra bầu chọn. Do đó, thật sự sẽ không phải điều quá bất ngờ nếu chiếc ghế quyền lực nhất Barca trong tương lại thuộc sở hữu của Gerard Pique. Khi ấy, câu chuyện về mối thù truyền kiếp giữa Barcelona và Real Madrid có lẽ sẽ trở nên hấp dẫn hơn gấp bội.