MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia thoát thua trước U23 Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • Philippe Coutinho – Chiếc phao cứu sinh của Liverpool

    10:00 Thứ hai 10/08/2015

    Phải nhờ vào một khoảnh khắc xuất thần của Philippe Coutinho CĐV Liverpool mới có thể tận hưởng được niềm vui của kẻ chiến thắng.

    (BongDa.com.vn) – Liverpool đã khởi đầu mùa giải đầu mùa giải mới tương đối suôn sẻ khi giành trọn 3 điểm trước đối thủ vô cùng khó chơi Stoke City. Trong trận đấu mà đoàn quân của HLV Brendan Rodgers đã thi đấu khá mờ nhạt và bế tắc thì phải nhờ vào một khoảnh khắc xuất thần của Philippe Coutinho CĐV Liverpool mới có thể tận hưởng được niềm vui của kẻ chiến thắng.

    Philippe Coutinho – Chiếc phao cứu sinh của Liverpool
    Philippe Coutinho ghi bàn thắng duy nhất giúp Liverpool giành chiến thắng trong ngày ra quân Premier League. Ảnh: Internet.

    Liverpool hành quân đến làm khách trên hiểm địa Britannia trong tâm thế là một đội bóng được đánh giá mạnh hơn Stoke City. Tuy nhiên có lẽ Brendan Rodgers và các học trò chưa thể nào quên nỗi thất vọng ê chề, khi thúc thủ 1-6 trước chính đối thủ và sân đấu này vào trận đấu cuối cùng của mùa giải năm ngoái.

    Bước vào trận đấu, Lữ đoàn đỏ khởi đầu khá chậm chạp và có phần bị động trước lối chơi cơ bắp, không ngại va chạm của “The Potters”. Những tân binh sáng giá nhất đều được chiến lượt gia người Bắc Ireland đưa vào sân, nhưng không phải Christian Benteke, James Milner hay Roberto Firmino, người tỏa sáng trong 90 phút chật vật vừa qua của Liverpool là một cái tên cũ kĩ: Philippe Coutinho.

    Trong trận đấu mà Liverpool mãi không thể nào tìm ra cách tiếp cận khung thành đối phương thì ở phút 86 đột biến đã xảy ra. Tiền vệ có biệt danh “Phù thủy nhỏ” có bóng ở khu vực phần sân đối phương, anh đi xử lý khéo léo vượt qua sự truy cản của các hậu vệ cao lớn của Stoke và tung cú sút quyết đoán ở khoảng cách 25m. Bóng đi căng và găm thẳng vào góc xa, hạ gục thủ môn Jack Butland bên phía Stoke.

    Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ người Brazil tỏa sáng như vậy, trong suốt mùa giải đen tối và kém cỏi vừa qua của Liverpool, khi The Kop rơi xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng chung cuộc Premier League và không có được suất dự Champions League, thì với riêng cá nhân Coutinho “số 10” này vẫn thể hiện một phong độ cực kỳ xuất sắc.

    Kể từ khi cập bến Anfield từ Inter Milan hai năm trước, Coutinho ngày càng gây ấn tượng mạnh mẽ. Mùa giải năm ngoái ngôi sao sinh năm 1992 đã thâu tóm đến bốn danh hiệu cá nhân của Liverpool bao gồm: Cầu thủ nhất năm, cầu thủ xuất sắc nhất do các cầu thủ bình chọn, bàn thắng đẹp nhất năm và màn trình diễn của năm. Hơn nữa oài ra anh còn lọt vào top 6 đề cử cho giải PFA (cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Anh).

    Và với đà phát triển thế này không có gì khó hiểu khi trong thời gian tiếp theo Coutinho sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho đội hình của Liverpool vốn đang rất xáo trộn sau một mùa hè bận rộn mua sắm. Sự kết dính giữa những cầu thủ cũ và người mới vẫn cần thời gian để hoàn thiện. Còn bây giờ Coutinho sẽ phải “gồng gánh” một tập thể gặp quá nhiều vấn đề của HLV Brendan Rodgers.

    Philippe Coutinho – Chiếc phao cứu sinh của Liverpool
    Coutinho được xem là “đầu tàu” của Liverpool trong mùa giải mới. Ảnh: Internet.

    Ngoài việc tạo ra những giây phút siêu phàm với những bàn thắng xuất thần, lâu nay Coutinho còn để lại không ít ấn tượng với người hâm mộ bằng lối chơi kĩ thuật, ngẫu hứng và tinh tế của mình. Anh được biết đến là một ông chủ đích thực trong nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi cho đội bóng vùng Merseyside trong thời gian qua.

    Ở vòng đấu khai màn Premier League 2015-2016 đã có không ít bất ngờ xảy ra, khi các đại gia của bóng đá xứ Sương mù nối tiếp nhau “ngã ngựa”. Arsenal đã thúc thủ bạc nhược 0-2 trước West Ham, trong khi đó Chelsea có trận hòa may mắn 2-2 trước Swansea City. Và nếu không có sự tỏa sáng đúng lúc của Coutinho chắc rằng Liverpool cũng đã có một khởi đầu tương đối tệ hại.

    Ba điểm có được trước Stoke City không thể che giấu đi những bất ổn trong lối chơi của Liverpool. Nhưng ít ra HLV Brendan Rodgers cũng có thể nở nụ cười hài lòng vì ông đã tìm ra được đâu là “người dẫn đường” cho đội bóng của mình. Và chẳng phải ai khác đó chính là “Phù thủy nhỏ” đại tài Philippe Coutinho.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...