MỚI NHẤT :
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Phí Minh Long: Nỗi buồn của thủ môn không được dùng tay… chơi bóng

    09:03 Thứ tư 27/12/2017

    Là thủ môn, nhưng đã nhiều ngày qua, thủ thành Phí Minh Long chỉ được phép đứng nhìn, hoặc dùng chân chơi bóng thay vì bằng đôi tay.

    Ngày được HLV Park Hang-seo gọi lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2018, Phí Minh Long không vui như những đồng đội khác. Bản thân anh hiểu rằng cơ hội để khoác áo U23 Việt Nam là rất nhỏ, khi chấn thương vai, khuỷu tay chưa bình phục.

    Có lẽ HLV Park Hang-seo vì quý tài năng của thủ thành CLB Hà Nội, nên vẫn gọi anh lên tuyển để có điều kiện chữa trị tốt nhất. Minh Long đã biết tận dụng tất cả những sự ưu ái tuyệt vời đó để tìm hi vọng cho mình, nhưng đời vốn không đẹp như mơ.

     - Bóng Đá

     Phí Minh Long trở thành quân xanh bất đắc dĩ cho các thủ môn U23 Việt Nam. Ảnh S.N.

    Hầu hết những lần gọi lên tuyển, cả U23 Việt Nam lẫn đội tuyển Việt Nam, anh đều dính chấn thương. Còn ở SEA Games 29 vừa rồi được bắt chính thì lại mắc sai lầm chết người trong trận thua đau U22 Thái Lan ở vòng bảng, khiến U22 Việt Nam vỡ mộng vào bán kết.

    HLV Park Hang-seo đã để Minh Long ở nhà, không sang Thái Lan dự M-150 Cup, rồi khi trở về mới gọi lại. Tuy nhiên cứ như một trò đùa, anh lại dính chấn thương nặng ở khuỷu tay.

    Bác sỹ Nguyễn Trọng Thủy đã phải cố định vết thương tạm thời cho Minh Long. Ngay sau đó, thủ thành của U23 Việt Nam được đội ngũ y tế đưa sang bệnh viện thể thao để chụp chiếu, biết chính xác mức độ chấn thương.

     - Bóng Đá

     Khuôn mặt đầy tâm trạng của thủ thành Minh Long. Ảnh S.N.

    Những buổi tập vừa qua, Minh Long phải đóng vai một trợ lý HLV thủ môn bất đắc dĩ. Anh nhìn các đồng nghiệp thể hiện trên sân mà không khỏi thèm muốn.

    Những buổi tập của U23 Việt Nam luôn rộn vang tiếng cười, còn Phí Minh Long một mình lặng lẽ tập hồi phục ở góc sân, hay bên ngoài. Anh được yêu cầu không được phép dùng tay bắt bóng, mà chỉ được dùng chân. Với một thủ môn, đôi tay chính là tài sản quý giá nhất, là cái nghiệp, nhưng giờ lại trở nên vô dụng.

    Nỗi buồn của Minh Long càng thể hiện rõ trên khuôn mặt trong những ngày U23 Việt Nam chuẩn bị sang Trung Quốc tham dự VCK U23 châu Á 2018. HLV Park Hang-seo rất có thể sẽ chỉ loại duy nhất thủ thành CLB Hà Nội, còn lại mang hết gần 30 cầu thủ tham dự giải châu lục.

    Song Ngư | 07:45 27/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...