MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Phản lưới nhà, sao Bayern chán nản đòi giã từ sự nghiệp quốc tế

    15:46 Thứ sáu 01/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Bayern, Arturo Vidal đã bày tỏ sự thất vọng và muốn chia tay tuyển Chile sau trận thua Paraguay 0-3 ở vòng loại World Cup 2018.

    Được chơi trên sân nhà ở thủ đô Santiago nhưng Chile đã chơi rất kém thuyết phục trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Paraguay sáng nay ở lượt trận thứ 15 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Tiền vệ ngôi sao của Bayern Munich - Arturo Vidal thậm chí còn có cú đánh đầu "siêu dị" phản lưới nhà ở phút 24 trước khi nhà ĐKVĐ Copa America - Chile thủng lưới thêm 2 bàn thua nữa bởi Victor Caceres (phút 55) và Richard Ortiz (phút 90+3).

     - Bóng Đá

     Vidal tỏ ra vô cùng thất vọng với trận thua vừa qua của Chile.

    Ngay sau khi trận đấu với Paraguay kết thúc, Vidal đã viết trên trang Instagram về việc úp mở ý định anh sẽ chia tay ĐT Chile và điều đó sẽ khiến không ít người cảm thấy hạnh phúc.

    “Những kẻ xấu ở đất nước này có lẽ hạnh phúc (vì trận đấu tồi của Vidal và tuyển quốc gia). Nhưng đừng lo, tôi đang tiến gần và tiến rất gần đến việc từ bỏ”, Vidal đăng tải bức ảnh này đính kèm bức ảnh anh cầm đôi giày trên tay, bóng gió cho hay sẽ chia tay tuyển Chile.

    Thất bại nói trên khiến Chile không thể gia tăng cách biệt với kẻ bám đuổi Argentina. Hiện tại, Chile đứng thứ 4 trên BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, bằng điểm Argentina nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 15:30 01/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...