(BongDa.com.vn) – Kyle Walker đá phản lưới, rồi một loạt tình huống hãm thành của Tottenham đều bị đôi tay của Romero chặn đứng, Manchester United đã gặp may đủ đường để có được chiến thắng ra quân.
Chỉ một ngày trước khi Premier League khai mạc, MU đón nhận một món quà từ trên trời rơi xuống: Họ chỉ phải tiếp Brugge, đội yếu nhất trong các đội lọt vào vòng play off Champions League. Trong khi những AS Monaco, Valencia, Lazio hay CSKA Moscow phải tự loại nhau, đây rõ ràng là một đặc ân dành cho đội chủ sân Old Trafford.
May mắn của Man United còn được tiếp diễn trong trận đầu tiên của mùa giải. Cho đến trước khi Walker tự đốt lưới nhà, MU không có một cú sút trúng đích nào, nhưng vẫn có bàn thắng. Đã thế những phút cuối trận, khi Tottenham dồn toàn lực lên tấn công, không biết có một thế lực nào đứng đằng sau “chi phối” Romero không mà từ một thủ môn nổi tiếng với những tình huống ngớ ngẩn, anh ta lại bắt lên đồng như vậy.
MU thắng theo cách mà fan Quỷ đỏ ngán ngẩm nhất, nhưng lại là cách mà fan đội khác ấm ức nhất. Họ đá rối rắm, không có đường nét, để rồi chính đối thủ cũng… rối theo và tự biếu chiến thắng cho MU. Không dưới một lần người ta phải tự đặt câu hỏi: Phải chăng MU cứ luôn ăn hên thế này?
Người United phàn nàn về lối chơi của đội nhà. Họ đã đúng, chỉ có điều nếu chỉ trích MU thì có lẽ thời lượng của bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” là không đủ. Nhưng những ai phàn nàn về lối chơi của Quỷ đỏ, hẳn là đã quên đi một chi tiết: MU đã thắng. Ba điểm đủ sức dập tắt mọi chỉ trích.
Rất nhiều những đội bóng có nằm mơ cũng không được cái diễm phúc mà MU đang được tận hưởng. Chelsea, đội đương kim vô địch, tạo ra gần tá cơ hội và để Swansea cầm hòa, đã thế còn mất nốt Courtouis. Hay như Arsenal, đội đã thua 0-2 trước Westham dù áp đảo hoàn toàn thế trận. Nếu như Arsenal. Chelsea chỉ cần có một chút may mắn như của MU, có lẽ họ đã không “nhọ” như thế.
Đá tệ nhưng thắng và đá tốt nhưng thua, bạn chọn cách nào?
Hơn nữa, đây cũng chỉ là trận khởi đầu của mùa giải, không khí lễ hội của mùa giao hữu vẫn còn vương vấn. Không nên đòi hỏi một cỗ máy hoạt động trơn tru ngày từ đầu. Cũng đừng quá kì vọng vào một sự lột xác ngoạn mục của United, vì điều đó chỉ xảy ra trong phim viễn tưởng. MU cứ may như thế này, chẳng phải mới là MU “ăn rùa mỗi tối” trong suốt 20 năm đó sao?
Sinh nhật Van Gaal vào hôm qua, và ông đã nổi hứng tự hát chúc mừng sinh nhật cho mình. Một huấn luyện viên, phải chịu muôn vàn áp lực ở mùa giải này, vẫn có thể thư thái trêu đùa với báo chí như vậy, vậy thì chúng ta, những cổ động viên, bức xúc để làm gì?
Hãy cứ tận hưởng hương vị chiến thắng của MU, vì đó mới là hình ảnh của đội bóng này suốt 30 năm qua. Có thắng, có thua, nhưng không bao giờ thiếu đi sự đồng hành của may mắn…
(Bạn đọc : Vương Tiến Thành)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam