MỚI NHẤT :
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Pep Guardiola: Có những bài học không bao giờ thừa

    19:45 Thứ năm 21/12/2017 | 1

    BongDa.com.vn Hạ Leicester City để vào bán kết League Cup. Tại Ngoại hạng Anh thì bỏ xa đội ngay sau tới 11 điểm. Trước đó họ cũng đã vào vòng knock-out Champions League một cách dễ dàng và được dự đoán sẽ tiến xa thêm nữa khi đối thủ tiếp theo chỉ là một Basel nhỏ bé. “Họ” ở đây chính là Man City.

    Đến lúc này những ai dù là anti-fan của Pep Guardiola có lẽ cũng phải có cách nhìn khác về nửa xanh thành Manchester cũng như những gì mà cựu HLV của Barcelona mang lại cho đội chủ sân Etihad.

    Bất bại tại Premier League và chuỗi 16 trận toàn thắng đã đi vào lịch sử. Ở sân chơi châu lục, việc thắng một mạch 5 trận trong bảng đấu có Napoli, Feyenoord hay Shakhtar Donetsk là điều rất đáng khen ngợi. Trong những màn trình diễn xuất sắc đó, Man City của Pep Guardiola cho thấy họ phòng ngự giỏi và tấn công xuất sắc đến thế nào. Cho nên những ai luôn định kiến rằng Pep Guardiola chỉ “ăn hôi” tại Barcelona hay Bayern Munnich cần lắm có một lời xin lỗi gửi đến ông.

     - Bóng Đá

     Man City đang trình diễn một sức mạnh hủy diệt ở Ngoại hạng Anh.

    Chứng kiến phong độ xuất sắc của thầy trò Pep Guardiola người ta bắt đầu nói đến việc QBV cần trao cho Kevin De Bruyne hay Man City sẽ “ăn 4” (vượt cả Man United ăn 3 năm 1999). Quả thật họ có cơ sở để tin vào một kỳ tích nào đó. FA Cup vẫn có mặt. League Cup đã vào bán kết (những chướng ngại tiếp theo có thể là Arsenal, Chelsea – những bại tướng của họ tại Ngoại hạng Anh).

    Premier League thì đang bỏ xa nhóm bám đuổi một khoảng cách thênh thang và chưa bị đánh bại lần nào từ đầu mùa. Tại Champions League, trong hoàn cảnh Real Madrid – PSG, Barcelona – Chelsea, Juventus – Tottenham, Sevilla – Man United phải loại nhau thì Man City chỉ phải gặp Basel tại vòng knock-out. Rõ ràng cơ hội tiến xa của họ là không hề nhỏ. Vậy nếu đặt cược Man City giành cú ăn 4 lịch sử thì cũng chẳng phải quá mơ mộng?

    Ai cũng có quyền mơ mộng, từ CĐV, cầu thủ đến những ông chủ Ả Rập nhưng với Pep Guardiola thì không. Bởi có những bài học ông không được phép quên.

    Gần đây, hậu vệ Antonio Valencia của Man United có nhắc về một sự kiện đáng quên trong lịch sử CLB. Năm 2012, khi Ngoại hạng Anh còn 9 vòng đấu nữa và Man United đang hơn đối thủ phía sau tới 8 điểm nhưng đã bị mất chức vô địch phút cuối. Và kẻ khiến Man đỏ ôm hận năm ấy chính là Man xanh. Rõ là 9 điểm – 8 vòng rất khó san lấp hơn 11 điểm – 20 vòng đấu. Vậy mà điều tưởng như không tưởng đó đã xảy ra thì liệu Pep Guardiola có tự tin 100% mình đã vô địch ngay bây giờ hay chưa?

    Thực tế cho đến lúc mà vương miện Premier League chưa đội lên đầu các cầu thủ Man City thì Pep Guardiola vẫn còn kém thành tích so với Roberto Mancini hay Manuel Pellegrini. Những chiến lược gia ấy đều đã đưa Man City bước lên đỉnh cao tại Ngoại hạng Anh mà còn bị đá ra đường thì nói gì đến một HLV không thể vô địch Premier League, phải không Pep Guardiola?

    Như Kevin De Bruyne đã nói, họ cần danh hiệu hơn những kỷ lục bất bại. Và những ông chủ người Ả Rập không phải những tay chơi có tinh thần vì nghệ thuật. Man City của Pep Guardiola đang trình diễn thứ bóng đá đầy mê hoặc nhưng nếu nó không mang lại những chiếc cúp thì những giá trị Pep Guardiola xây dựng chỉ mang yếu tố tinh thần và “đã” con mắt nhìn mà thôi. Như vậy không sớm thì muộn Pep Guardiola cũng phải chịu chung số phận với Mancini hay Pellegrini.

    Nhắc tới kỷ lục mạch trận thắng thì Pep Guardiola có thể tự hào vi lịch sử La Liga hay Bundesliga đều vinh danh Barcelona hoặc Bayern Munich của ông. Nhưng tại Đức đã dạy Pep Guardiola bài học. Khi ông – một HLV danh tiếng, đến dẫn dắt một CLB danh tiếng như Bayern Munich thì chiến tích đạt được cũng phải tương xứng. Nên cuối cùng ông đã chọn con đường ra đi.

    Và phần nào đó Man City cũng vậy. Những ông chủ ở đây mời ông về, trả lương hậu hĩnh và cho ông vung tiền mua sắm không phải chỉ để đoạt Ngoại hạng Anh, League Cup hay FA Cup là đủ. Mục tiêu Pep Guardiola phải đạt được là Champions League.

    Chính việc thất bại ở đấu trường danh giá nhất châu Âu đã khiến Pep Guardiola không còn được tin cậy ở Bayern Munich. Cũng chính Champions League thúc đẩy Chelsea rồi Real Madrid sa thải Jose Mourinho còn Man City thì hất cẳng Roberto Mancini hay Manuel Pellegrini. Đủ thấy các CLB lớn với những ông chủ đầy tham vọng mong muốn có chiếc cúp bạc đến mức nào.

     - Bóng Đá

     Giới chủ Man City muốn ở Pep Guardiola nhiều hơn những kỷ lục.

    Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây sức mạnh của Man City thật sự lợi hại đến mức nào? Tại nước Anh, dù họ đã khuất phục tất cả các anh hào có máu mặt như Man United, Tottenham, Liverpool, Chelsea hay Arsenal nhưng rõ ràng họ bị đánh bại trong hoàn cảnh không phải mạnh nhất.

    Chelsea sa sút. Liverpool thảm bại vì thẻ đỏ ngu ngốc của Mane. Man United vắng át chủ bài Pogba nên yếu cơ. Arsenal, Tottenham vẫn yếu bóng vía trước đội ngang cơ. Còn ở Champions League, liệu những Napoli, Feyenoord hay Shakhtar Donetsk (sắp tới là Basel ) đã là thuốc thử đủ nặng cho Man xanh hay chưa? Cho nên đừng vội nói Man City bây giờ hoàn hảo và mạnh hơn những Man United năm 1999, 2008, Barcelona những năm 2009-2011 hay Real Madrid 2014-2016.

    Hơn 2000 năm trước đã có câu chuyện về “đôi cánh Icarus” như một lời cảnh tỉnh người đời phải biết mình là ai, đang ở đâu. Man City đang mơ những giấc mơ màu xanh rất đẹp. Nhưng giữa mơ và thực không phải trong một khoảnh khắc là xong. Đó phải là cả một quá trình. Phải biết sức mình tới đâu mới mong tạo nên những kỳ tích. Hơn ai hết, Pep Guardiola cần hiểu rõ những điều ấy.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:05 21/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...