Gương mặt được Pep Guardiola nhắc tới không ai khác ngoài cậu học trò Rodri ở Man City. Chia sẻ được trang chủ CLB dẫn lời, Pep cho biết: "Có nhiều tiền vệ tổ chức xuất sắc trên thế giới nhưng chắc chắn, Rodri là 1 trong số đó. Cậu ấy còn trẻ, mới 25 tuổi thôi và có một tinh thần cầu tiến. Rodri là 1 người thích cạnh tranh và bạn có thể thấy điều đó, không chỉ qua những buổi tập mà còn ở các trận đấu của cậu ấy.
Cậu ấy sẵn sàng và phù hợp với Premier League. Mùa giải vừa qua, Rodri đã chơi tốt dù có đôi lúc đánh mất phong độ, đặc biệt ở khoảng thời gian cuối. Nhưng dù sao đi nữa, cậu ấy vẫn chơi bóng ở 1 đẳng cấp cao.
Vị trí tiền vệ tổ chức trên sân rất quan trọng, họ nắm giữ vị trí ở trung tuyến, tham gia phòng ngự và kiến thiết những pha tấn công. Chúng tôi đã phải hỗ trợ Rodri rất nhiều để giúp cậu ấy hoàn thiện hơn trong lối chơi.
Mùa giải vừa rồi, tôi thấy cậu ấy di chuyển quá nhiều, tiền vệ tổ chức cần phải biết chọn vị trí, không phải chạy loạn lên như thế. Như khi bạn lái xe vậy, bạn phải ngồi ở băng ghế trước để điều khiến, chứ không phải chạy xuống băng ghế sau.
Hiện tại, cậu ấy đã tốt hơn trong việc đọc trận đấu, cầm nhịp lối chơi cho Man City và biết khi nào nên tổ chức tấn công. Tôi tin rằng Rodri sẽ còn tiến bộ thêm nữa trong tương lai".
Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Pep Guardiola tại Manchester City: