MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Nỗ lực đáng khen, U23 Việt Nam chỉ thất thủ tối thiểu trước người Hàn

    20:25 Thứ năm 11/01/2018 | 2

    BongDa.com.vn Các cầu thủ U23 Hàn Quốc phải toát mồ hôi mới lội ngược dòng thành công trước U23 Việt Nam trong trận đầu ra quân của giải U23 Châu Á.

    Rõ ràng, sự chuẩn bị chu đáo của U23 Việt Nam trước giờ bóng lăn là cơ sở để chúng ta chơi tự tin trước đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc. 

    Trong suốt 15 phút đầu trận, các cầu thủ áo đỏ cầm bóng đến 81% nhưng không thể tạo ra bất cứ một pha phối hợp nào sắc nét. Ngược lại, các học trò của ông Park Hang Seo bình tĩnh bắt người và tổ chức được những tình huống phản công rất nguy hiểm. 

    U23 Việt Nam  - Bóng Đá

     Quang Hải tiếp tục thể hiện tầm quan trọng với một siêu phẩm. 

    Xuân Trường là người đầu tiên "cảnh cáo" U23 Hàn Quốc vào phút 15. Không lâu sau đó, từ một pha đi bóng nỗ lực của Văn Hậu bên cánh trái, anh căng ngang vào trong để Công Phương băng lên dứt điểm. Song, Công Phương khôn ngoan làm động tác giả để đánh lừa toàn bộ hàng phòng ngự của đối phương. Khi bóng đến chân Quang Hải, anh đã tung một cú đặt lòng cực căng vào góc xa, mở tỉ số cho các chàng trai áo trắng. 

    Thua đau, U23 Hàn Quốc ào lên tấn công. Phút 27, Đình Trọng lui về quá sớm khiến bẫy việt vị của U23 Việt Nam sập không đúng lúc. Cho Young-wook chỉ chờ có thế để đối mặt và hạ gục Tiến Dũng ở cự li gần. Đáng khen, là dù bị gỡ hòa, U23 Việt Nam cũng không hề xuống tinh thần, họ phòng ngự kiên cường và khiến đối thủ gặp nhiều ức chế. 

    Đầu hiệp hai, những tưởng U23 Việt Nam đã bị thủng lưới sau pha phạm lỗi của Văn Hậu trong vòng cấm. Tuy nhiên, ở khoảng cách 11 mét, Yooon Seung-won đã thực hiện một quả panenka quá đơn giản và bị thủ thành Tiến Dũng bắt gọn. 

    U23 Việt Nam  - Bóng Đá

     Tiến Dũng đáng khen với một pha bắt phạt đền thành công. 

    Càng vế cuối hiệp, với thể lực sa sút, U23 Việt Nam không còn duy trì được áp lực lên khung thành đội bạn. Những pha phản công của chúng ta bị cắt đứt ngay khu vực giữa sân. 

    Phút 72, sau nhiều nỗ lực, U23 Hàn Quốc có lần đầu tiên vượt lên dẫn điểm. Từ pha đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm. Lee Keun-ho đánh đầu ngược cực kì tinh tế, hạ gục thủ thành Tiến Dũng lần thứ hai trong trận đấu. 

    Sau bàn thắng, U23 Hàn Quốc đá chậm hẳn. Họ vẫn kiểm soát bóng nhưng thận trọng hơn trong mỗi đợt tấn công. Chúng ta cũng có được những tia sáng hi vọng từ những cú sút xa của Đức Chinh hay Văn Thanh. Tuy nhiên, đối phương đẳng cấp hơn đã biết bảo toàn tỉ số và kiểm về 3 điểm đầu tay tại giải U23 Châu Á. 

    Chung cuộc: U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc

    Ghi bàn: 

    U23 Việt Nam: Quang Hải 18'

    U23 Hàn Quốc: Cho Young-wook 27', Lee Keun-ho 72'

    Đội hình ra sân: 

    U23 Việt Nam: Tiến Dũng, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu (Xuân Mạnh 79'), Văn Thanh, Xuân Trường, Đức Huy (Văn Đức 83'), Công Phượng, Đức Chinh (Văn Toàn 72'), Quang Hải

    U23 Hàn Quốc: Kang Hyeon-mu, Park Jae-woo, Hwang Hyun-soo, Kuk Tae-jeong (Kim Moon-hwan 43'), Lee Sang-min, Hwang Ki-wook, Han Seung-gyu (Choi Jae-hun 84'), Yooon Seung-won, Cho Young-wook, Cho Jae-wan (Jang Yun-ho 46'), Lee Keun-ho.

    Diễn biến chính trận đấu: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 19:23 11/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...