(BongDa.com.vn) – U23 Việt Nam đã có một trận ra quân cực kỳ thất vọng qua đó tự làm cánh cửa lọt vào tứ kết vốn nhỏ nhoi càng trở nên hẹp dần. Nếu không muốn sớm tủi hổ rời giải, ông Miura cần sớm để những cầu thủ dưới đây vào đá chính để mong tạo nên đột biến.
Đây chắc chắn là cái tên hàng đầu mà người hâm mộ muốn thấy trong đội hình ra sân đá chính trước U23 Australia. Việc không sử dụng cầu thủ người Thái Bình một phút nào ở trận mở màn đã gây ra sự khó hiểu thậm chí là phẫn nộ của số đông khán giả khi nhìn thấy tuyến giữa của đội bóng áo đỏ vỡ vụn.
Khả năng kiểm soát bóng cùng kĩ thuật thượng thừa của ngôi sao 21 tuổi này được nhận định sẽ là nhân tố quý giá để U23 Việt Nam có thể giảm áp lực của đối phương đồng thời tạo ra sự đột biến trong các pha lên bóng của đội nhà. Nếu không, việc cứ duy trì những “công nhân” đá bóng ở khu trung tuyến như trận đầu, U23 Việt Nam khó tránh khỏi thất bại toàn diện và muối mặt trước đội bóng xứ chuột túi.
Nguyễn Phong Hồng Duy
Những ai chứng kiến hơn 20 phút thi đấu của Hồng Duy ở trận mở màn đều thừa nhận rằng tiền vệ này đã thổi một luồng gió mới vào U23 Việt Nam vốn uể oải và ì ạch trước đó. Khả năng bứt tốc cùng những cú sút xa búa bổ của tiền vệ gốc Bình Phước được kỳ vọng sẽ giải quyết khâu ghi bàn của đội bóng.
Dễ dàng nhận thấy ở trận đầu tiên khi Công Phượng dạt cánh, đội bóng chúng ta đã thi đấu không mấy hiệu quả. Hành lang cánh trái lúc này cần lắm sự bùng nổ của Hồng Duy và chỉ còn chờ cái gật đầu của ông Miura để anh được đá chính.
Vũ Văn Thanh
Đang có một phong độ rất cao trong thời gian gần đây nên thật tiếc nếu ông thầy người Nhật phớt lờ sao trẻ đang lên của HAGL này. Khả năng leo biên công thủ toàn diện cùng với những cú sút đầy uy lực của Văn Thanh đã được minh chứng qua nhiều trận đấu.
Huỳnh Tấn Tài đã mắc sai lầm khá nhiều ở trận ra quân và đã đến lúc ông Miura cần thay đổi để tạo cảm hứng mới cho đội bóng. Hãy một lần tin ở cầu thủ người Hải Dương này.
Lê Thanh Bình đã sắm vai tiền đạo cắm ở trận đầu nhưng quá vô duyên trước khung thành của U23 Jordan thậm chí chân sút của FLC Thanh Hóa còn bỏ lỡ một cơ hội quý như vàng ở quả sút phạt chỉ còn cách khung thành chừng hơn 5 mét.
Trên băng ghế dự bị vẫn còn Tuấn Tài với khả năng dứt điểm cùng bứt tốc vô cùng ấn tượng. Chân sút của SLNA cũng là một đối tác quen thuộc của Công Phượng qua nhiều giải đấu ở lứa U19 nên sợi dây liên kết của cả hai cũng dễ dàng hơn. Vấn đề là ông Miura liệu có dám thay đổi?