MỚI NHẤT :
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Những ngôi sao đang bị lãng quên vì chấn thương dai dẳng

    14:16 Thứ tư 20/01/2016

    (BongDa.com.vn) - Họ đều được xem là trụ cột không thể thay thế của đội bóng trước khi dính chấn thương.

    (BongDa.com.vn) – Họ đều được xem là trụ cột không thể thay thế của đội bóng trước khi dính chấn thương. Thế nhưng giờ đây chính các đội bóng chủ quản cũng đang ngán ngẩm với những đôi chân pha lê của họ. Từ chỗ là các ngôi sao sáng giá, giờ đây họ sắp chìm vào quên lãng dù đang ở độ chín của sự nghiệp.

    Những ngôi sao đang bị lãng quên vì chấn thương dai dẳng

    Kevin Strootman

    Đang là tiền vệ sáng giá bậc nhất của Hà Lan nổi lên trong màu áo PSV Endhoven với những kĩ năng toàn diện của một tiền vệ trung tâm. Phút chốc mọi thứ tan vỡ với Strootman ngay trước thềm World Cup 2014 bởi một chấn thương nghiêm trọng trong màu áo AS Roma.

    Từ chỗ là lá bài quan trọng không thể thiếu của Rudi Garcia ở mùa 2013/2014 và giúp “Bầy sói” thi đấu đầy thăng hoa, rực lửa Strootman chỉ ra sân được đúng 6 lần từ sau chấn thương và chẳng để lại dấu ấn gì. Tất nhiên giờ này tiền vệ 26 tuổi vẫn đang tiếp tục ngồi chơi xơi nước bởi chấn thương tái phát báo hại AS Roma mỏi mòn trông đợi.

    Trước khi dính chấn thương ngôi sao sinh năm 1990 đã được hàng loạt ông lớn tăm tia và nhăm nhe “cuỗm” khỏi Olimpico nhưng giờ đây họ đều đã chạy mất dép bởi chấn thương quái ác mà anh gặp phải. Có lẽ kể cả các Giallorossi cũng ít người còn nhớ đến sự hiện diện của cầu thủ này ở sân Olimpico.

    Holger Badstuber

    Những ngôi sao đang bị lãng quên vì chấn thương dai dẳng

    Nhiều người sẽ vô cùng hối tiếc khi nghe cái tên trên, bởi anh từng là một trung vệ sáng giá bậc nhất của nước Đức, từng được đánh giá cao hơn cả Mats Hummels trong giai đoạn 2010-2012. Đáng buồn là chấn thương kinh hoàng đã khiến ngôi sao sinh năm 1989 dần chìm vào quên lãng dù Bayern Munich vẫn cố gắng chờ đợi anh.

    Ba năm nay, Badstuber chỉ ra sân có 14 lần và suy giảm phong độ khá nhiều, giờ đây khi hàng thủ của Bayern đã có những Alaba, Boateng hay Benatia thật khó để trung vệ 27 tuổi có thể chen chân vào đội hình chính thức với đôi chân đã không còn sung mãn như trước. Hy vọng, anh sẽ không dính thêm chấn thương nào nữa để cố gắng đi tìm lại hào quang đã mất của mình.

    Jack Wilshere

    Những ngôi sao đang bị lãng quên vì chấn thương dai dẳng

    Ai đó sẽ giật mình nếu biết rằng ngôi sao của Arsenal năm nay mới 24 tuổi bởi anh đã nổi lên từ rất lâu cách đây khoảng 6-7 năm trước. Thời điểm đó, Wilshere được xem là niềm kỳ vọng lớn nhất của nước Anh ở vị trí tiền vệ trung tâm bởi lối chơi máu lửa nhưng đầy thông minh. Rốt cuộc những chấn thương liên tiếp khiến chỗ đứng của anh ở sân Emirates cũng không còn vững chãi.

    Giờ đây, khu trung tuyến của Pháo thủ sở hữu hàng loạt cái tên số má như Santi Cazorla, Aeron Ramsey, Coquelin,… khiến một ngôi sao mỏng manh như Wilshere khó lòng chen chân vào đội hình chính thức. Một chỗ đến Euro 2016 cũng đang bị đe dọa với ngôi sao sinh năm 1992 bởi sự nổi lên mạnh mẽ của Ross Barkley, Eric Dier,… trong màu áo Tam sư.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...