(BongDa.com.vn) – Hoàng Anh Gia Lai đã kết thúc mùa bóng 2015 và để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ, từ tò mò, đến lo lắng rồi vỡ òa trong niềm vui trụ hạng.
MHoàng Anh Gia Lai bước vào V-League 2015 với kèn trống linh đình. Người hâm mộ phố Núi có quyền Chảnh Chọe, bởi trong đội hình của họ là những tài năng trẻ đã tạo được tiếng vang. Trong một V-League lấy thể hình và ngoại binh làm điểm mạnh, HAGL tự tin thể hiện lối đá ban bật nhỏ không lẫn với bất cứ đội bóng nào. Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,… khiến cổ động viên điên đảo bằng những pha xử lý kỹ thuật của mình.
Rồi sự mê mẩn ấy nhanh chóng qua đi, cái khắc nghiệt của V-League bóc trần sự non kém về kinh nghiệm của cầu thủ trẻ. Họ quá dễ bị bắt bài trong những đợt tấn công, họ không đủ thể lực để đua tốc độ cùng những ngoại binh to khỏe. Đã có thời điểm, HAGL không biết mùi chiến thắng trong 11 trận liên tiếp. Người hâm mộ Buồn Bã về sự tụt dốc của đội nhà.
Bên cạnh nỗi buồn, họ còn Giận Dữ vì các cầu thủ “con cưng” thường xuyên bị đối phương chơi xấu. Không ít lần Công Phượng bị đốn ngã trên sân, rồi có cả khoảng thời gian Tuấn Anh, Xuân Trường không thể ra sân thi đấu vì chấn thương đeo bám. Có lẽ HAGL là một trong những đội bóng bị phạm lỗi nhiều nhất mùa này.
V-League càng về cuối, người hâm mộ càng Sợ Hãi vì HAGL liên tục xếp ở vị trí cuối cùng. Nếu HAGL rớt hạng, đó sẽ là cú sốc không nhỏ với các cầu thủ trẻ, những người đã mang bóng đá đẹp đến cho khán giả Việt Nam. Nếu HAGL rớt hạng, V-League không chỉ mất đi một đội bóng hào hoa, mà có thể sẽ mất luôn những khán đài chật kín.
May thay, điều người ta lo sợ đã không thành sự thật. HAGL có sự thay đổi đúng thời điểm và bất ngờ vùng dậy ở những vòng đấu cuối cùng. Ba chiến thắng liên tiếp cùng một trận hòa tại Pleiku là đủ để HAGL ở lại V-League. Người hâm mộ vỡ òa Vui Vẻ khi đội nhà trụ hạng thành công.
Có thể nói, chỉ bóng đá mới mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem đến thế. Và HAGL xứng đáng là “nhân vật chính” trong bộ phim V-League 2015. Chắc hẳn ai cũng thích Vui Vẻ, nhưng nếu trên chặng đường của HAGL chỉ có niềm vui thì đơn điệu biết nhường nào. Do vậy, mỗi cảm xúc sẽ là một mảnh ghép giúp cuộc đấu đa màu, hấp dẫn, và giúp người hâm mộ thêm yêu đội bóng của mình.