MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Những cầu thủ “vào sinh ra tử” cùng AC Milan

    08:35 Chủ nhật 03/01/2016

    Chúng ta hãy điểm qua những biểu tượng “vào sinh ra tử” cùng AC Milan.

    (BongDa.com.vn) – AC Milan là một trong những CLB thành công nhất Italia lẫn châu Âu. Trong lịch sử của mình họ từng sở hữu rất nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới, đặc biệt hơn những cầu thủ này hết sức trung thành với đội bóng thành Milano. Chúng ta hãy điểm qua những biểu tượng “vào sinh ra tử” cùng AC Milan.

    Những cầu thủ “vào sinh ra tử” cùng AC Milan

    Paolo Maldini

    Người ta nói đùa rằng Paolo Maldini và AC Milan giống như hai mặt của đồng tiền, họ không thể tách rời nhau. Hậu vệ trái huyền thoại này gia nhập nửa đỏ thành Milano từ khi mới 8 tuổi, giải nghệ ở tuổi 40 cũng trong chính màu áo sọc đỏ đen. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình anh chỉ chơi cho một câu lạc bộ duy nhất và có số lần khoác áo lên đến 902 trận.

    Những ai từng sống trong không khí hào hùng của bóng đá Italia những năm 1990 – 2000 không thể nào quên được sự vững vàng của Paolo, người luôn có mặt ở đúng vị trí, đúng thời điểm để hóa giải nguy cho đội bóng của mình. Một hậu vệ có lối chơi cần mẫn nhưng vô cùng hiệu quả và cũng rất hoa mỹ. Và như một sự đền đáp cho những cống hiến của Maldini, chiếc áo số 3 của anh đã trở thành bất tử tại San Siro.

    Gianni Rivera

    Những cầu thủ “vào sinh ra tử” cùng AC Milan

    Sự nghiệp cầu thủ sinh năm 1943 dành tất cả cho nữa đỏ thành Milano. Rivera khoác áo đỏ – đen từ năm 1960 đến 1979 và có 658 trận ra sân. Để nói về sự vĩ đại và lòng trung thành của ông các Milanisti nói rằng: Rivera không phải là một phần của AC Milan – ông chính là AC Milan.

    Gianni Rivera được lưu danh vào lịch sử bóng đá AC Milan và Italia với tư cách một trong những tiền vệ tấn công vĩ đại nhất. Ông đã thâu tóm gần đầy đủ những danh hiệu cao quý nhất mà một cầu thủ bóng đá tại châu Âu có thể chạm tới.

    Alessandro Costacurta

    Những cầu thủ “vào sinh ra tử” cùng AC Milan

    21 năm chỉ một màu áo, thi đấu 663 trận. Đó là chiến tích khổng lồ của một huyền thoại bất tử, biểu tượng của tài năng và sự trung thành tận tụy mang tên Alessandro Costacurta. “Chỉ một tình yêu, chỉ một Rossoneri” này hợp cùng với Franco Baresi, Paolo Maldini và Mauro Tassotti, Costacurta đã tạo nên bộ tứ hậu vệ huyền thoại của lịch sử Serie A và bóng đá châu Âu thập niên 80-90 của thế kỷ trước.

    Sở trường của Costacurta là trung vệ nhưng có thể chơi ở vị trí tiền vệ phỏng ngự. Suốt sự nghiệp cựu ngôi sao sinh năm 1966 có tất cả 23 danh hiệu, anh cùng với Maldini là cầu thủ có nhiều danh hiệu nhất Rossoneri vào thời điểm hiện tại.

    Franco Baresi

    Những cầu thủ “vào sinh ra tử” cùng AC Milan
    Những cầu thủ “vào sinh ra tử” cùng AC Milan

    Bóng đá Italia có rất nhiều siêu hậu vệ, nhưng nếu buộc phải chọn ra người giỏi nhất, tất cả đều nhìn về Franco Baresi. Trong sự nghiệp của mình Maldini chỉ chơi cho một CLB duy nhất là AC Milan. Huyền thoại sinh năm 1960 giải nghệ năm 1997, ông đã có 20 năm gắn bó cùng màu áo đỏ – đen và có 719 trận ra sân.

    Có phải đến nay bạn không thể thấy cầu thủ nào của Rossoneri mặc chiếc áo số 6, lý do rất đơn giản chiếc áo số 6 của Baresi đã mãi mãi nằm trong phòng truyền thống của Milan bởi không có một ai ngoài anh xứng đáng với nó. Một biểu tượng bất diệt ở San Siro và sẽ sống mãi trong lòng các Milanisti với những tình cảm tốt đẹp nhất.

    Vệ Anh Tiến - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...