(BongDa.com.vn) – Sau khi có danh sách 32 tuyển thủ tập trung chuẩn bị cho hai trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq, nhiều ý kiến cho rằng ông Hữu Thắng đang lừa dối người hâm mộ về kế hoạch trẻ hóa, khi chỉ có 21% cầu thủ là có thể dự SEA Games. Liệu có đúng như thế?
Trước hết, xin lưu ý rằng 32 cầu thủ chỉ là số lượng lên tập trung, đến khi chốt đội hình cho các trận đấu thì chỉ còn khoảng trên 20 cầu thủ mà thôi, những người không thể hiện được trong các buổi đá tập, những người chấn thương, … sẽ bị loại. Mới đây nhất Văn Quyết đã phải trở về CLB vì hành vi xấu với trọng tài. Thế cho nên con số 21% cầu thủ trẻ là chưa chính xác, có thể sẽ tăng lên, hoặc cũng có thể giảm đi. Nhưng xin nhấn mạnh rằng con số chưa chắc quan trọng.
Chúng ta nên hiểu “trẻ hóa” là gì? Chắc chỉ có bầu Đức của HAGL là đem nguyên đội trẻ lên đá ở giải đấu cao nhất, còn phần còn lại của thế giới người ta đưa dần dần lớp trẻ lên, phân bổ đồng đều ở các tuyến, để các cầu thủ lớn có thể kèm cặp đàn em. Nhìn vào danh sách 7 cầu thủ trẻ có thể thấy Minh Long, Tiến Dũng, Văn Thanh, Duy Mạnh, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, trải đều từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ phòng ngự, tiền vệ công, tiền đạo. Nếu Công Phượng không chấn thương thì chắc chắn có mặt, và anh là tiền đạo, đá hộ công.
Như vậy 8 cầu thủ trên, có thể đã được Hữu Thắng nhắm làm bộ khung cho chiến dịch SEA Games năm 2017, họ đều là những cầu thủ xuất sắc nhất ở độ tuổi của mình, và sẽ được các cầu thủ lớn ở cùng vị trí kèm cặp họ trong thời gian tập trung. Nếu đưa số lượng cầu thủ trẻ nhiều hơn nữa lên tuyển, thứ nhất là sẽ có cầu thủ không đủ chất lượng, thứ hai là các cầu thủ trẻ tự bơi với nhau thì không thể lớn trong thời gian ngắn được, HAGL trẻ hóa toàn diện thì phải mất cả mùa mớt bớt ngây thơ, trong khi đội tuyển tập trung như lần này chỉ có một tháng.
Không nên nhìn vào số lượng để nói rằng đội bóng có “trẻ hóa” hay là không, phải nhìn vào cách phân bổ cầu thủ, nếu mỗi tuyến đều có người trẻ, đó mới chính là “trẻ hóa”.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam