MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Nhẹ nhàng hạ gục Genk, Liverpool gửi thư tuyên chiến đến Man City

    05:32 Thứ tư 06/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Anfield đã có bước đệm hoàn hảo trước trận đại chiến với Man City vào cuối tuần này.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool đã đẩy cao đội hình để giành quyền kiểm soát thế trận. Phút thứ 6, Naby Keita uy hiếp đối thủ bằng cú sút xa uy lực, đáng tiếc bóng đi vọt xà. HLV Jurgen Klopp đã thực hiện một số sự điều chỉnh về mặt lực lượng, tuy nhiên The Kop vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều.

    Đến phút 14, các nhà ĐKVĐ châu Âu đã có bàn mở tỷ số. James Milner thoát xuống bên cánh trái và thực hiện đường căng ngang vào bên trong. Một cầu thủ của Genk phá bóng đi đúng vị trí của Wijnaldum và tiền vệ người Hà Lan đã không bỏ lỡ cơ hội nhanh chân dứt điểm làm tung lưới của thủ thành Coucke.

    sau trận - Bóng Đá

     Wijnaldum mở tỷ số.

    Sức ép vẫn được đội chủ nhà duy trì ở những phút tiếp theo. Phút 23, vẫn là Naby Keita có cơ hội sau đường chọc khe của Oxlade-Chamberlain. Đáng tiếc cú dứt điểm vào góc gần của tiền vệ mang áo số 8 bị thủ thành Coucke cản phá. Phút 36, Mohamed Salah thoát xuống từ đường chuyền của Origi, tuy nhiên chân sút người Ai Cập lại dứt điểm chệch cột dọc.

    Mải mê tấn công, Liverpool bất ngờ để bị thủng lưới ở phút 40. Xuất phát từ quả đá phạt góc, Samatta thoải mái bật cao đánh đầu trong tư thế vô cùng thoải mái, hạ gục thủ thành Alisson. Hiệp một kết thúc mà chưa bên nào có được lợi thế.

    Đội chủ nhà “tự ái” khi nhận bàn thua ở cuối hiệp một, nên ngay sau đó họ đã dồn lên phần sân của đối thủ để tìm kiếm bàn nâng tỷ số. Phút 53, từ đường chuyền của Salah, Chamberlain thực hiện pha xoay người dứt điểm bằng chân trái điệu nghệ, đánh bại thủ thành Coucke lần thứ 2 trong trận đấu.

    sau trận - Bóng Đá

    Chamberlain đưa The Kop vươn lên dẫn trước. 

    Đội chủ nhà chưa hề muốn dừng lại và vẫn liên tục gây sóng gió về phía khung thành của Genk. Lần lượt Salah và Origi có cơ hội nhưng các pha dứt điểm cuối cùng của họ lại thiếu đi sự chính xác. Phút 70, Alexander-Arnold thực hiện cú sút xa sở trường, tuy nhiên bóng đi vọt xà.

    Những phút cuối trận Liverpool chơi chùng xuống, tạo cơ hội cho Genk vùng lên. Phút 80, Heynen thực hiện cú sút ở cự ly gần nhưng thủ môn Alisson đã bay người cứu thua. Ở tình huống đá bồi sau đó Maehle cũng không thể đưa bóng đi vào khung thành. 6 phút sau, Origi có cơ hội kết liễu hy vọng của đội khách, đáng tiếc thêm một lần nữa tiền đạo người Bỉ lại dứt điểm vô duyên. Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chiến thắng ngày hôm nay sẽ là bàn đạp tinh thần của thầy trò HLV Jurgen Klopp trước trận đại chiến với Man City cuối tuần này.

    Chung cuộc: Liverpool 2-1 Genk

    Đội hình ra sân

    sau trận - Bóng Đá

     

    Endo | 05:34 06/11/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...