MỚI NHẤT :
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Nhận định Copa del Rey: Barca lép vế, Real mới là ứng cử viên vô địch

    10:08 Thứ năm 01/12/2016

    BongDa.com.vn Trong khi các ông lớn của Tây Ban Nha có chiến thắng cách biệt trước những đội bóng chiếu dưới thì Barca phải rất may mắn mới có được trận hòa trên sân của Hercules.

    Nếu như những đội bóng khác chỉ mới bắt đầu trận lượt đi, thì đoàn quân của Zidane đã đá trận lượt về. Thắng tới 7-1 ngay trên sân của Cultural Leonesa nên Real Madrid trở về Bernabeu dùng đội hình toàn cầu thủ dự bị, tài năng trẻ và những cái tên vừa bình phục chấn thương như Casemiro, Pepe nhằm tìm cảm giác bóng. Nhưng lực lượng ấy cũng quá "khủng" và lại "đè bẹp" Leonesa tội nghiệp đến 6-1.

    Real hủy diệt Leonesa trên sân nhà

    Chung cuộc, Kền kền giành vé đi tiếp với 13 bàn thắng ghi được sau hai lượt trận. Không những vượt trội về mặt lực lượng, đội bóng Hoàng gia còn có phong độ ấn tượng kể từ đầu mùa. Chắc chắn, Real là ứng cử viên số một cho chức vô địch ở thời điểm hiện tại.

    4

     

    Trong khi đó, Barcelona lại gây thất vọng khi để đội bóng hạng dưới Hercules cầm hòa. Không những vậy, gã khổng lồ xứ Catalunya mới là đội bóng phải rượt đuổi khi đội chủ nhà Hercules ghi bàn thắng trước. Tuy chủ động để các trụ cột nghỉ ngơi và tung ra đội hình gồm các cầu thủ trẻ và cầu thủ dự bị, Barca vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều về thực lực, thế nhưng, các học trò của Enrique chơi khá chệch choạc và phải rất may mắn mới có được một trận hòa trên sân khách.

    Xem lại trận hòa thất vọng của Barca trước Hercules

    Tất nhiên, Barca vẫn là đội nắm lợi thế theo luật bàn thắng sân khách, cùng với đó họ được đá trên sân nhà Nou Camp, chiếc vé đi tiếp khó mà thoát khỏi tay của đoàn quân HLV Luis Enrique. Trong bối cảnh trận El Classico đã cận kề, HLV người Tây Ban Nha có lý do để giữ chân cho các trụ cột của mình. Điều đáng thất vọng là đội hình hai của Blaugrana vẫn vượt trội về mặt đẳng cấp lại không có được chiến thắng trước một Hercules được đánh giá yếu hơn rất nhiều. Qua đó, Barca bước vào trận Siêu kinh điển mà không có được bàn đạp tinh thần tốt nhất.

    rafinha-hercules-barcelon

     

    Ở những cặp đấu còn lại, các ông lớn của Tây Ban Nha tỏ ra vượt trội so với những đội bóng ‘chiếu dưới’. Cả Villarreal, Sevilla, Atletico Madrid, Valencia đều có những chiến thắng cách biệt dù phải thi đấu trên sân khách.

    Ở sân chơi Cúp Nhà vua, thói quen của những đội bóng lớn là giành chiến thắng cách biệt ngay trận lượt đi để có thể ung dung chơi trận lượt về nếu đối thủ là những đội bóng được đánh giá thấp hơn. Kịch tính ở giải đấu này chỉ cao trào khi tiến sâu vào vòng trong, các đại gia sẽ đụng độ nhau, tạo nên cuộc chiến nảy lửa.

    6

     

    Copa del Rey chưa bao giờ được các ông lớn xem thường. Họ luôn dốc hết sức mình để giành lấy danh hiệu này ở mỗi mùa giải. Barcelona đang là ĐKVĐ ở giải đấu này trong 2 mùa giải liên tiếp. Chắc chắn, những Real Madrid, Atletico, Sevilla… đang nung nấu tham vọng lật đổ ngôi vương của đội bóng xứ Catalunya.

    Hà Dương - Thể thao Việt Nam | 10:13 01/12/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...