MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Nhà báo Thái Lan: 'Chúng tôi sẽ thắng Malaysia và sau đó gặp Việt Nam'

    15:29 Thứ tư 05/12/2018

    Đối thủ Malaysia sẽ không phải kẻ dễ bị bắt nạt, nhưng cây bút Phairat MLee của Fox Sports vẫn tin tưởng vào khả năng chiến thắng của người Thái.

    Tỷ số hòa 0-0 ở bán kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Malaysia khiến Thái Lan buộc phải thắng trong trận tái đấu diễn ra hôm nay (05/12). "Voi chiến" chỉ có một con đường: Chiến thắng hoặc bị loại. Với tỷ số hòa có bàn thắng, đội tuyển Thái Lan cũng chính thức dừng cuộc chơi.

    Nhận định trận đấu, nhà báo Thái Lan Phairat MLee nói với PV: "Sân Rajamangala hôm nay sẽ chật kín khán giả. Tôi biết không dễ cho đội nhà để giành chiến thắng vì Malaysia đang sở hữu thế hệ những cầu thủ trẻ tài năng. Đó chưa kể họ còn có chân sút gốc Gambia lợi hại trong đội hình."

     - Bóng Đá

     Thái Lan sẽ đối mặt 90 phút căng thẳng trong trận bán kết lượt về. Ảnh: AFF Cup.

    Ngôi sao được cây bút của Fox Sports phiên bản Thái Lan nhắc tới là Mohamadou Sumareh, cầu thủ tấn công 24 tuổi. Mũi nhọn này có tốc độ, sức mạnh và thể lực dồi dào. Ngoài ra, Sumareh thi đấu linh hoạt, khiến hàng thủ Thái Lan ở trận lượt đi gặp khó khăn trong việc theo kèm.

    Đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ khiến chủ nhà Thái Lan trải qua những giây phút nghẹt thở. Song, nhà báo Phairat MLee tin tưởng vào tài cầm quân của HLV Milovan Rajevac, dù ông thầy người Serbia đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì làm thay đổi bản sắc của đội nhà.

    Tuyển Thái Lan dưới thời Rajevac chơi thứ bóng đá thực dụng. Triết lý của họ nằm ở chiến thuật phòng ngự phản công. Điều này hoàn toàn trái ngược với màn trình diễn của "Voi chiến" khi được dẫn dắt bởi người tiền nhiệm Kiatisak danh tiếng. Lúc đó, đội bóng này đá tấn công mãnh liệt.

     - Bóng Đá

     HLV Rajevac nhiều khả năng trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công. Ảnh: AFF Cup.

    Theo dõi nhà vô địch AFF Cup 2016 thi đấu, người ta không còn được thấy một đội tuyển luôn nhập cuộc hừng hực khí thế, áp đảo đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngược lại, Thái Lan đá cẩn trọng và tìm kiếm cơ hội nhờ vào những pha phản công.

    Theo Phairat MLee, ông Rajevac nhiều khả năng trung thành với triết lý như vậy khi tái đấu Malaysia. "Tôi nghĩ đội nhà sẽ tiếp tục chơi với sơ đồ 4-2-3-1 và chọn lối đá phòng ngự phản công. Về nhân sự, có lẽ HLV Rajevac vẫn tin dùng 11 con người đã ra sân tại Kuala Lumpur", Phairat MLee cho biết.

    Trước câu hỏi vì sao vị HLV người Serbia lại thay đổi bản sắc tuyển Thái Lan, cây bút của Fox Sports cho rằng AFF Cup 2018 là sân chơi để chiến lược gia 64 tuổi thử nghiệm chiến thuật, từ đó chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Dự đoán trận đấu hôm nay, Phairat MLee tin đội nhà sẽ thắng 1-0.

    "Thái Lan sẽ thắng sát nút Malaysia, sau đó gặp Việt Nam ở chung kết", nhà báo Fox Sports phiên bản Thái Lan chia sẻ với PV.

    Nguyên Trí | 14:50 05/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...