MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Nhà báo Tây Ban Nha tiết lộ lý do khiến Zidane và Ronaldo rời Real

    14:38 Thứ năm 26/07/2018

    Dù cùng lập cú hat-trick Champions League lịch sử cho Real, cả HLV Zinedine Zidane và ngôi sao Ronaldo đều nhanh chóng rời khỏi Bernabeu trong mùa hè vừa qua.

    HLV Zinedine Zidane và ngôi sao hàng đầu Cristiano Ronaldo đều cùng nói lời giã biệt trong vòng 3 tháng, trong khi chưa một bản hợp đồng nào xứng tầm nào đến Bernabeu thay thế Ronaldo.

    Zidane ra đi vì những công thần

    Có lẽ chẳng một ai lường trước được một chiến lược gia lập chiến tích "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử với cú hat-trick vô địch Champions League có thể ra đi nhanh đến thế. Đã có nhiều ý kiến nhận định rằng Zizou từ chức bởi không thể cải thiện được một đội hình cằn cỗi nan giải, đặc biệt là sau khi kém nhà vô địch Barcelona tới 17 điểm trong cuộc đua tại La Liga mùa bóng vừa qua.

    Trong đội hình ra sân được Zidane bố trí chơi trận chung kết Champions League với Liverpool tại Kiev, 5 trong số các cầu thủ chủ chốt của Real gồm có Marcelo, Sergio Ramos, Luka Modric, Ronaldo và cậu học trò đồng hương Karim Benzema, đều đã vượt qua mốc tuổi 30.

    Nhà báo Tây Ban Nha tiết lộ lý do khiến Zidane và Ronaldo rời Real - Bóng Đá

     Zidane và Ronaldo cùng rời khỏi Real Madrid trong một mùa hè. Ảnh: Getty.

    Tuy nhiên, một quan điểm khác cho rằng: "Tôi có cảm giác Zidane ra đi vì Real muốn loại bỏ một số cầu thủ mà Zidane cần", Juanane Trueba, một cây bút làm việc tại Madrid chia sẻ với tạp chí Bleacher Report.

    "Zidane thích sự trung thành của những cầu thủ như Cristiano và Keylor Navas. Chúng tôi cũng không biết Benzema có tiếp tục ở lại CLB hay không nếu như Mauro Icardi tới Bernabeu", Trueba bổ sung.

    "Zidane cảm thấy như mắc nợ họ, họ là những người đã giúp ông ấy trở thành nhà vô địch. Với khả năng Real có được chữ ký của Thibaut Courtois và những cái tên khác, đội hình của mùa giải tới sẽ không còn giống với Real Madrid mà Zidane từng dẫn dắt. Zidane nói ông ấy sẽ không làm tiếp nữa bởi không cảm thấy hạnh phúc với việc cố gắng vận hành một đội hình chắp vá này. Thời điểm đó, mọi thứ đều như đã vỡ vụn", Trueba chia sẻ về khoảng thời gian sau khi Real vô địch châu Âu.

    Ronaldo đáng ra đã đi sớm hơn

    Chỉ sau đó hơn 1 tháng, đến lượt Ronaldo giã biệt thành Madrid. CR7 có mặt tại Juventus chỉ cách 2 tuần sau khi anh trở về từ vòng chung kết World Cup trên đất Nga.

    Dù là ngôi sao sáng nhất trên dải ngân hà, Ronaldo lại không có mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Florentino Perez. Cách đây 9 năm, ông Perez suýt chút nữa đã thay đổi quyết định đưa Ronaldo về Bernabeu, bởi đây là bản hợp đồng Perez được kế thừa từ người tiền nhiệm, cựu Chủ tịch Ramon Calderon.

    "Sự ra đi của Ronaldo không có gì bất ngờ", phóng viên Manu Sainz của tờ Diario AS kể lại. "Tôi biết anh ta có ý định đi từ năm 2013. Mối quan hệ giữa Ronaldo và ngài chủ tịch chưa bao giờ êm đẹp. Mỗi lần Cristiano nói: "Tôi sẽ ra đi", ông Perez lại giải quyết bằng tiền, trả cho anh ta nhiều hơn, lần nào cũng vậy. Nhưng đến lần này thì Ronaldo quá mệt mỏi rồi. Cậu ta không muốn ở lại Madrid để kiếm nhiều tiền hơn nữa nên đã quyết định dứt áo bỏ đi bằng việc đóng sầm cửa trước mắt ngài Perez."

    Trước đó, Real từng đề nghị Ronaldo ở lại bằng một bản hợp đồng với nhiều điều khoản mới. Điều này cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa khi thủ quân Bồ Đào Nha có ý định rời khỏi Bernabeu chứ không phải là bị đẩy đi.

    Sự kỳ lạ của các CĐV

    Nhà báo Tây Ban Nha tiết lộ lý do khiến Zidane và Ronaldo rời Real - Bóng Đá

     Ronaldo và chủ tịch Perez chưa bao giờ duy trì quan hệ êm thấm. Ảnh: AP.

    Tuy nhiên, có một điều ngạc nhiên tại Madrid. Một chân sút ghi tới 451 bàn thắng trong 9 mùa giải, giúp CLB giành tới 4 danh hiệu Champions League trong 5 năm, lại không còn giành được trọn vẹn tình cảm quyến luyến từ các Madridista. 

    Khi 2 bản hợp đồng mới tậu là Alvaro Odriozola (40 triệu euro) đền từ Real Sociedad và ngôi sao người Brazil, Vinicius Jr. (45 triệu euro) ra mắt CLB, chẳng một ai hô vang tên của Cristiano Ronaldo tại sân Bernabeu. Còn nhớ trong buổi Gareth Bale lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo "Kền kền trắng" năm 2013, các CĐV vẫn gọi tên Mesut Oezil bởi ai cũng thất vọng khi CLB đồng ý bán tiền vệ người Đức cho Arsenal.

    Là một phần trong chiến lược kinh doanh, Real Madrid đã tạo ra một khoản lợi nhuận khổng lồ từ cái tên Ronaldo. Đến bây giờ, sau 9 năm dốc sức lực cống hiến, Ronaldo vẫn bán được giá còn cao hơn khi anh đầu quân đến Bernabeu vào năm 2009.

    Tuy nhiên, Sainz vẫn đặt ra câu hỏi liệu quyết định chia tay Ronaldo của Real có thực sự khôn ngoan, vì rõ ràng giá trị thương hiệu "Los Blancos" sẽ sụt giảm ít nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng hay mạng xã hội vì mất đi sự xuất hiện của vận động viên thể thao nổi tiếng nhất hành tinh. Real sẽ làm cách nào để lấp đầy những khoảng trống mà chân sút tốt nhất đội bóng để lại? Liệu Real có bao giờ phải hối hận vì quyết định này?

    "Nó phụ thuộc vào việc Ronaldo làm được những gì ở Juve", cây bút Trueba đưa ra câu trả lời. "Nếu cậu ấy ghi được 50 bàn thắng/mùa, mỗi bàn thắng sẽ là một con dao găm đâm vào trái tim của thành Madrid."

    Bích Hiền | 14:19 26/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...