(BongDa.com.vn) – Sau chiến thắng quan trọng 1-0 trước CSKA Moscow tại Champions League, Man Utd sẽ trở về đấu trường quốc nội để tiếp đón West Brom trên sân nhà Old Trafford.
BTuy nhiên, nhiệm vụ ấy có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào một “người cũ” của Man Utd: Jonny Evans. Hè 2015, Evans bị Vaal Gaal đẩy đi không thương tiếc, dù trung vệ 27 tuổi là người có thâm niên cao thứ hai tại Old Trafford chỉ sau Wayne Rooney. Trong hơn 10 năm khoác áo Man Utd, Evans chưa đạt đến đẳng cấp ngôi sao nhưng anh luôn là một trong những con bài quan trọng của Sir Alex Ferguson.
Đến khi Van Gaal lên nắm quyền, Evans không còn được tin dùng và phải trôi dạt đến West Brom. Tại đây, anh là sự lựa chọn số một của HLV Tony Pulis nơi hàng phòng ngự. Từ đầu mùa, cầu thủ người Bắc Ireland có 7 lần ra sân trong đội hình xuất phát và giúp West Brom giữ sạch lưới 4 trận. Điểm mạnh của anh là những tình huống tắc bóng và sự xông xáo, quyết liệt mỗi khi truy cản đối phương.
Lần đầu tiên trở về Old Trafford sau khi bị “ruồng bỏ”, ắt hẳn Evans mang theo nhiều cảm xúc, trong đó có quyết tâm ngăn chặn Man Utd ghi bàn, để chứng minh giá trị của bản thân và sự sai lầm của Tulip thép. Sau 10 năm làm Quỷ đỏ, Evans quá hiểu những đồng đội cũ của mình. Có thể West Brom khó lòng đánh bại David De Gea, nhưng ở chiều ngược lại, Man Utd cũng không dễ vượt qua hàng phòng ngự dưới sự chỉ đạo của Evans để tìm đường vào khung thành đội khách.
Ngày về của Jonny Evans sẽ là ngày buồn với người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester?