Trong cuộc tiếp đón Napoli trên sân nhà Anfield vào đêm qua, Liverpool vẫn chưa thể chính thức có được vé vào vòng loại trực tiếp tại Champions League sau khi chỉ giành được trận hòa 1-1 trước đại diện đến từ nước Ý. Đáng báo động hơn cho hàng thủ Liverpool, khi những con số thống kê từ Whoscored đã cho biết đây đã là trận thứ 11 liên tiếp họ không giữ sạch được mành lưới, chuỗi trận tệ nhất kể từ năm 1998. Phải chăng những thay đổi về chiến thuật của Klopp mùa này, điều chỉnh một đội hình dâng cao hơn để chủ động bắt bẫy việt vị, đang khiến hàng thủ của họ trở nên mong manh hơn bao giờ hết? Tuy nhiên với NHM của Liverpool, họ lại chẳng quá lo lắng với thành tích tệ hại này, thậm chí họ còn mong nó được tiếp diễn. "9 thắng, 2 hòa và vẫn đang dẫn đầu cả Premier League lẫn bảng đấu tại Champions League. Thật khó để lo lắng." "Bạn biết rõ Liverpool đã làm rất tốt công việc của mình, chỉ là có vài góc nhìn khác thôi. Không giữ sạch lưới nhưng vẫn có chiến thắng, họ còn làm được gì hơn nữa?" "Tôi có thể sống với thành tích này. Dẫn đầu Premier League với khoảng cách 8 điểm, dẫn đầu bảng đấu tại Champions League." "Vẫn đang là đội bóng có thành tích phòng ngự xếp thứ 2 tại giải đấu. Dẫn đầu cả Premier League lẫn bảng đấu tại Champions League. Có lẽ nên sạch lưới, nhưng 9/11 trận chỉ để lọt 1 bàn/trận thôi." "Sạch lưới là thống kê chẳng có ý nghĩa gì." "Họ cứ nên giữ nguyên thành tích tệ hại này." Xem những phát biểu của HLV Jurgen Klopp trước trận gặp Napoli: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Kỳ Anh | 20:05 28/11/2019