MỚI NHẤT :
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Neymar nhạt nhòa, Mãnh hổ sắm vai người hùng

    07:12 Thứ tư 06/09/2017

    BongDa.com.vn Colombia suýt chút nữa đã bị Brazil đánh bại trên sân nhà nếu như không có bàn thắng kịp thời từ tiền đạo Falcao.

    Trong tất cả các đội bóng Nam Mỹ, Brazil chính là vị khách mà Colombia không muốn đón tiếp nhất. Kể từ năm 1969 đến nay, Colombia đã 5 lần đón tiếp Brazil trong các trận đấu thuộc vòng loại World Cup và chưa thắng nổi trận nào. Trong 48 năm lịch sử đón tiếp Selecao tại các trận vòng loại, Colombia mới ghi được đúng… 1 bàn thắng và pha lập công ấy cũng cách đây tới 14 năm. Và diễn biến trong trận đấu ngày hôm nay đã phần nào chứng minh nỗi sợ ấy.

    Mặc dù đã giành vé đi tiếp từ sớm nhưng đúng như dự đoán HLV Tite vẫn tung vào sân đội hình rất mạnh trong chuyến làm khách tới sân của đội bóng xếp thứ nhì vòng loại khu vực Nam Mỹ, Colombia với quyết tâm chiến thắng. Chỉ có một vài sự thay đổi trên hàng công khi Gabriel Jesus và Coutinho ngồi trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho Willian và Firmino sát cánh cùng Neymar. Vì vậy không khó để Brazil áp đặt lối chơi lên đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     Hai đội ra sân với thế trận đôi công.

    Trong khi đó, đội chủ nhà cũng bước vào trận với quyết tâm rất lớn nhằm hướng đến tấm vé chính thức tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra vào mùa hè năm sau ở nước Nga. Họ ra sân với đội hình mạnh nhất, đáng kể nhất là sự xuất hiện của tiền đạo đang có phong độ cao ở Monaco, Radamel Falcao.

    Hai đội nhập cuộc khá nhanh với thế trận đôi công đẹp mắt bằng những đòn phối hợp ở cánh. Tân binh của Barca – Paulinho vẫn hoạt động năng nổ để phối hợp cùng Neymar và Dani Alves. Ở trận đấu này, Alves đã thi đấu rất tích cực khi liên tục khoét sau vào cánh phải của đội chủ nhà. Trên hàng công, Neymar dù thi đấu không thực sự hiệu quả nhưng anh đã tạo ra sự thu hút đối với các hậu vệ chủ nhà, tạo điều kiện để Firmino và Paulinho xâm nhập vòng cấm và dứt điểm.

     - Bóng Đá

     Willian dứt điểm khó mở tý số cho Brazil.

    Tuy nhiên, phải đến phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Brazil mới cụ thế hóa được ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số. Đón đường nhả bóng hợp lý của Neymar, Willian - tiền vệ thuộc biên chế Chelsea băng lên từ tuyến hai và tung cú "nã đại bác" đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành do David Ospina trấn giữ. Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm nghỉ với tỷ số 0-1 tạm nghiêng về Brazil.

    Bước sang hiệp 2, Colombia nhập cuộc đầy khí thế dồn ép Brazil phải lùi về phần sân nhà. Bị theo kèm rất sát và ít liên lạc với các đồng đội nhưng Falcao vẫn biết cách để tỏa sáng. Từ đường tạt bóng bên hành lang cánh phải của Santiago Arias, tiền đạo thuộc biên chế Monaco đã có pha đánh đầu đập đất khiến thủ môn Alisson bó tay. Những phút sau đó, trận đấu giữa hai đội tiếp tục diễn ra giằng co. Nhờ có bàn gỡ mà các cầu thủ Colombia đã thi đấu với tâm lý thoải mái hơn hẳn. Phút thứ 60, Colombia suýt chút nữa có bàn thắng thứ hai sau cú đá phạt đưa bóng chạm cột dọc bật ra của James Rodriguez. Ngay sau đó, Brazil đã có pha đáp trả bằng cú dứt điểm căng như kẻ chỉ của Paulinho.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Radamel Falcao đã cứu Colombia khỏi trận thua ngay trên sân nhà.

    Bị đội chủ nhà lấn lướt HLV Tite ngay lập tức có những sự thay đổi người khi ông lần lướt tung Gabriel Jesus vào thay Firmino (phút thứ 65), Philippe Coutinho vào thay Renato Augusto (phút thứ 75) nhằm quyết tâm giành 3 điểm.

    Trận đấu sau đó liên tiếp phải chứng kiến những pha chấn thương và thay người bất đắc dĩ của cả 2 đội, khi Frank Fabra của đội chủ nhà và Thiago Silva của đội khách không thể tiếp tục thi đấu. Khoảng thời gian còn lại, hai đội tạo ra không ít cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng đều không thể tận dụng được và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.

    Trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, Colombia (26 điểm/16 trận) đang đứng trước nguy cơ bị những đội xếp sau như Uruguay (24 điểm), Chile, Argentina (23 điểm) soán vị trí thứ 2.

    Chung cuộc: Colombia 1-1 Brazil

    Ghi bàn: Falcao 56' - Willian 45+2'

    Đội hình ra sân:

    Colombia (4-2-3-1): Ospina; Arias, Zapata, D. Sanchez, Fabra (Tesillo (85'); C. Sanchez, Aguilar; Cuadrado (Chara (46'), James, Cardona (Guitierez 71'); Falcao.

    Brazil (4-3-3): Alisson; Dani Alves, Thiago Silva (Caio 90'+4), Marquinhos, Felipe Luis; Fernandinho, Paulinho, Augusto (Coutinho 75'); Willian, Neymar, Firmino (Jesus 63').

    Highlight trận đấu:

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 06:50 06/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...