MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Neymar hóa "anh hùng rơm" Di Maria cứu tinh, PSG cầm hòa Napoli

    04:25 Thứ năm 25/10/2018

    BongDa.com.vn Với sự tỏa sáng kịp thời của một cái tên, nhà vô địch Ligue 1 may mắn giữ lại 1 điểm trên sân nhà trước đại diện Serie A.

    Tiếp đón đối thủ đầy khó chịu đến từ Serie A là Napoli trên sân nhà, HLV Thomas Tuchel tung ra sân 11 cái tên chất lượng nhất của mình vào thời điểm hiện tại. Án ngữ trên hàng công là bộ ba nguy hiểm: Neymar-Cavani-Mbappe. Bộ tứ trước khung thành là những gương mặt như Thomas Meunier, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Juan Bernat.

    Trong khi đó, đội chủ sân San Paolo cũng có sự hiện diện của các hảo thủ như Dries Mertens, Lorenzo Insigne trong đội hình. Với ưu thế sân nhà cùng dàn ngôi sao đồng đều hơn, PSG chủ động kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

    Neymar hóa

    Cú lốp bóng kĩ thuật của Insigne.

    Khoảng thời gian 20 phút đầu trận, lần lượt những Cavani, Mbappe uy hiếp khung thành David Ospina bằng các pha dứt điểm quyết đoán của mình. Mặc dù thế, bộ đôi ngôi sao trên tỏ ra thiếu sự sắc bén cần thiết để đem về bàn thắng cho đội nhà. 

    Phía bên kia trận tuyến, sau thời gian bị lép vế Napoli dần lấy lại thế trận nhờ tính cơ động và gắn kết giữa các cầu thủ trên hàng công. Mertens cùng với Insigne cho thấy sự nguy hiểm của mình qua những tình huống chạy chỗ thông minh và lắt léo. Bất ngờ đã đến ở phút thứ 29 khi Insigne mở tỉ số trận đấu sau pha lốp bóng kĩ thuật. Tác giả của đường kiến tạo là cầu thủ chạy cánh Jose Callejon.

    Neymar hóa

    Bàn gỡ hòa có phần may mắn của PSG.

    Sau bàn thua chóng vánh, PSG đẩy cao nhịp độ trận đấu, nhưng đội chủ nhà tỏ ra thiếu ý tưởng ở các pha lên bóng của mình. Kết thúc 45 phút đầu tiên, hai đội rời sân với tỉ số 1-0 nghiêng về Napoli

    Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử nhập cuộc nhanh hơn, chủ động hơn nhưng vẫn thiếu đi những đột phá trong cách tiếp cận khung thành thủ môn Ospina. 

    Mặc dù thế, đoàn quân HLV Tuchel bất ngờ có bàn gỡ hòa sau tình huống phản lưới nhà của Mario Rui ở phút thứ 61. Thomas Meunier là tác giả của đường căng ngang vào trong đầy khó chịu khiến hậu vệ bên phía Napoli mắc sai lầm.

    Neymar hóa

    Pha lập công đẹp mắt của Di Maria.

    Đứng trước bàn thua chóng vánh đó, các cầu thủ áo xanh vẫn kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo của mình. Thành quả đã đến với đội chủ sân San Paolo khi Mertens dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỉ số lên 2-1 cho đại diện Serie A. Thủ thành Alphonse Areola đã chơi tệ trong tình huống này.

    Thời gian còn lại của màn thư hùng chứng kiến sự rời rạc và sợi dây liên kết lỏng lẽo giữa các ngôi sao trên hàng công nhà vô địch Ligue 1, đặc biệt là siêu sao người Brazil Neymar.. Tuy nhiên, Angel di Maria đã tỏa sáng ở phút bù giờ thứ 3 với cú cứa lòng tuyệt hảo xé lưới khung thành Ospina. 

    Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức, hai đội nhau cầm chân nhau với tỉ số hòa 2-2. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc Napoli tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 tại bảng C Champions League 2018/2019 sau Liverpool.

    Đội hình ra sân

    PSG (4-2-3-1): Alphonse Areola, Thomas Meunier, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Juan Bernat, Marco Verratti, Adrien Rabiot, Kylian Mbappe, Neymar, Angel di Maria, Edinson Cavani.

    Napoli (4-3-3): David Ospina, Nikola Maksimović, Raul Albiol, Kalidou Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Marek Hamsik, Allan, Jose Callejon, Dries Mertens, Lorenzo Insigne.

    Tỉ số chung cuộc: PSG 2-2 Napoli.

    Anh Nguyễn | 03:55 25/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...