MỚI NHẤT :
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Napoli – Maurizio Sarri: Hết yêu rồi, xin đừng làm khó nhau

    13:45 Thứ hai 09/07/2018

    BongDa.com.vn Tương lai của Maurizio Sarri tại Napoli dường như đã chấm dứt. Carlo Ancelotti đã đến để thay thế người tiền nhiệm. Song, Sarri vẫn chưa thể rời San Paolo để đi tìm công việc mới, bởi những quyết định khó hiểu từ phía chủ tịch Aurelio de Laurentiis.

    Không ai có thể phủ nhận tài năng của Maurizio Sarri. Các tifosi của Napoli sẽ không quên những đóng góp của vị chiến lược gia này. Suốt ba mùa bóng tại San Paolo, Sarri đã biến Partenopei thành đối trọng thực sự trong cuộc đua giành danh hiệu Scudetto với Juventus, dù sở hữu trong tay một đội hình kém xa về chất lượng.

    Tuy vậy, điều mà những người yêu mến Napoli chờ đợi trong suốt gần ba mươi năm qua thì vẫn chưa xuất hiện, đó là một lần được lên đỉnh tại Serie A. Có nhiều thời điểm Marek Hamsik cùng các đồng đội thi đấu rất thăng hoa trong phần lớn mùa giải, nhưng sự hụt hơi đầy bất ngờ ở những vòng đấu cuối đã khiến Scudetto mãi chỉ là giấc mơ.

    Đó cũng chính là lí do dẫn đến những mâu thuẫn giữa Maurizio Sarri và chủ tịch Aurelio de Laurentiis. Tài năng của Maurizio Sarri được đánh giá rất cao trong phần lớn mùa giải, vì vậy mà rất nhiều đội bóng lớn đã mong muốn đưa ông về.

    Thierry Henry và cuộc chơi của người HLV đứng trong bóng tối - Bóng Đá

    Maurizio Sarri là một HLV tài năng. 

    Thế nhưng, vào thời điểm then chốt, Napoli lại sa sút. Đến khi Partenopei bị vượt mặt, người đứng đầu của đội bóng đã không ngần ngại chỉ trích Sarri là không tập trung, bị xao nhãng bởi những lời mời gọi từ bên ngoài, dẫn đến chuỗi phong độ tệ hại của các cầu thủ.

    Dần dần, những mâu thuẫn ấy đã trở nên không thể hàn gắn. Đến cuối mùa bóng, Aurelio de Laurentiis đã nhanh chóng kí hợp đồng với Carlo Ancelotti, đẩy Sarri ra đường.

    Song, mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Đến thời điểm này, ban lãnh đạo của Napoli vẫn đang có một quyết định đầy khó hiểu. Họ không chấp nhận bồi thường hợp đồng cho Sarri, để ông có thể đến với đội bóng khác.

    Chelsea là đội bóng đang tha thiết có được sự phục vụ của cựu thuyền trưởng Empoli. Ban đầu, chủ tịch Aurelio de Laurentiis đã đồng ý với mức giá 9 triệu euro từ phía đội bóng nước Anh. Thế nhưng, mới đây, con số ấy đã tăng lên thành 20 triệu euro.

    Điều này làm cho The Blues cảm thấy chùn bước, bởi nếu chấp nhận điều kiện từ Napoli, tổng chi phí mà họ phải bỏ ra sẽ hơn 50 triệu euro. Đó là một con số quá lớn dành cho việc giải phóng hợp đồng của một huấn luyện viên.

    Nên nhớ rằng, vẫn còn nhiều chiến lược gia đang thất nghiệp, nhưng tài năng thì không thua kém Maurizio Sarri, và đội bóng nước Anh hoàn toàn có thể lựa chọn.

    Thierry Henry và cuộc chơi của người HLV đứng trong bóng tối - Bóng Đá

    Tương lai của Sarri đang rất bấp bênh khi Ban lãnh đạo Napoli quyết "hét giá" mức phí giải phóng hợp đồng của ông dù đã có sự phục vụ của chiến lược gia Carlo Ancelotti. 

    Các tifosi của Napoli vẫn chưa hiểu tại sao Ban lãnh đạo lại quyết định như vậy. Việc đẩy mức phí giải phóng hợp đồng lên quá cao khiến Partenopei là bên duy nhất đang gặp bất lợi. Họ vẫn phải trả lương đều đặn cho Maurizio Sarri, bất chấp việc ông không còn là huấn luyện viên trưởng của đội bóng.

    Nếu Chelsea chọn một huấn luyện viên khác, hoặc tiếp tục tin tưởng vào Antonio Conte, Napoli sẽ còn không nhận được đồng nào từ The Blues. Những người yêu mến đội bóng chủ sân San Paolo cũng không hài lòng với điều này, bởi sau tất cả, dù không có được danh hiệu, nhưng Maurizio Sarri vẫn được mọi người tôn trọng. Họ không muốn thấy ông bị đối xử bất công như thế.

    Dù vẫn đang sống chung dưới một "mái nhà" San Paolo, nhưng Maurizio Sarri đã không còn được coi là thành  viên trong "ngôi nhà" ấy nữa. Không thể ở lại, nhưng cũng không thể ra đi, ban lãnh đạo Napoli đang khiến tương lai của ông trở nên phức tạp.

    Hi vọng rằng, chủ tịch Aurelio de Laurentiis sẽ vì tình nghĩa và những đóng góp trong ba mùa giải đã qua, để chấp nhận giải phóng hợp đồng cho cựu thuyền trưởng của Empoli. Đã hết yêu rồi, xin đừng làm khổ nhau thêm nữa.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:02 09/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...